HOUSTON, Texas (NV) – Có bàn thắng sớm tưởng Bồ Đào Nha sẽ thuận lợi và Ronaldo sẽ lên tiếng như Messi làm với Argentina, nhưng ngược lại là một nỗi thất vọng trong sự vùng lên xuất sắc của Congo, theo Marca ngày 16 Tháng Sáu.
Huấn luyện viên Sebastien Desabre chuẩn bị rất thận trọng cho Congo khi gặp Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn. Ông tung ra đội hình với năm hậu vệ lùi sâu ở phía dưới. Thế nhưng, mới phút thứ 6, Congo đã nhận ngay bàn thua sớm. Pedro Neto thực hiện đường chuyền chính xác để Joao Neves bật cao đánh đầu chéo góc mở tỉ số.

Sớm có bàn thắng, ai cũng nghĩ Bồ Đào Nha sẽ dễ chơi và tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng họ lại thi đấu chậm với kiểu nhử đối thủ để thực hiện miếng đánh bất ngờ. Thế nhưng chính sự thay đổi đấy như làm mất sự hưng phấn của Bồ Đào Nha đồng thời tạo điều kiện để Congo vùng lên.
Phút 45+5, từ pha đá phạt góc, bóng được Arthur Masuaku chuyền thuận lợi cho Yoane Wissa bật cao đánh đầu thoải mái gỡ hòa 1-1 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Bồ Đào Nha.
Điểm nhấn trong hiệp một là hai bàn thắng chia đều cho hai đội. Trong khi đó, nhân vật được mong đợi nhất trong hiệp một là Ronaldo vẫn chưa có pha bóng nào đáng kể và chính anh cũng lộ vẻ mặt thất vọng.
Hiệp hai, sự thận trọng nằm về phía Congo. Họ chơi chặt chẽ và khóa chặt các mũi nhọn Bồ Đào Nha. Thậm chí, Congo còn thực hiện nhiều pha phản công nguy hiểm.
Huấn luyện viên Roberto Martinez điều chỉnh tung vào sân các tiền đạo Francisco Conceicao, Rafael Leao, Goncalo Ramos nhưng vẫn không thể có thêm bàn thắng dù ép sân Congo.

Hòa 1-1, Congo, Bồ Đào Nha gây thất vọng trong trận ra quân và một lần nữa bài toán có Ronaldo được đặt lên với giới chuyên môn cùng huấn luyện viên Martinez.
Với Congo, lần trở lại World Cup sau 52 năm vắng bóng đã tạo ra được bất ngờ với điểm số đầu tiên bằng lối chơi gây bất ngờ cho đại diện Châu Âu. (Thiên Minh) [kn]














































































































