Saturday, April 20, 2024

Rooney bị thẻ đỏ trong trận D.C. United thua Red Bulls

Ngôi sao Manchester United và đội tuyển Anh một thời Wayne Rooney bị trọng tài giơ thẻ đỏ phải rời khỏi sân trong trận đấu giải Major League Soccer (MLS) Hoa Kỳ đêm Thứ Tư vừa qua với kết quả đội D.C. United thua New York Red Bulls 1-2, tiếp tục những gì xảy ra trong tuần lễ nhiều xôn xao, ảnh hưởng không tốt đối với huyền thoại bóng tròn Anh Quốc.

Chỉ vài ngày sau khi Rooney dính líu đến những cãi cọ đầy tức giận với trọng tài thứ tư trong trận đấu mà DC United thất bại 0-1 trước đội bóng Vancouver Whitecaps, ngôi sao một thời Rooney sẽ về lại Anh, vừa thi đấu vừa làm huấn luyện viên đội bóng Derby, nhận thẻ đỏ ở phút 24 sau khi trọng tài xem lại video để quyết định xem Rooney có dùng tay đánh vào cầu thủ Michael Murillo của New York Red Bulls hay không.

Rooney nói sau trận đấu: “Bất cứ ai biết về bóng tròn có thể thấy và hiểu những gì xảy ra. Tôi chỉ tìm cách đẩy cầu thủ đó ra. Trọng tài nhìn thấy qua màn hình và cho chiếc thẻ đỏ, và vì thế tôi rất thất vọng.”

Cả hai đội kết thúc trận đấu với 10 người trên sân. Hậu vệ đội Red Bulls Amro Tarek cũng bị trọng tài Ismail Elfath đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Vì trọng tài này bị đám đông cổ động viên đội DC United la ó phản đối với quyết định cho Red Bulls được hưởng quả phạt đền.

Ola Kamara ghi bàn thắng đầu tiên cho D.C. trong lần ra sân đầu tiên kể từ khi ký kết hợp đồng với đội bóng trước khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng vào đầu tháng này. Nhưng tân đồng đội của anh Lucas Rodriguez lại phạm sai lầm dẫn đến cả hai bàn thắng của Red Bulls trong trận đấu cho thấy kết quả thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng MLS.

Red Bulls với thành tích 12-10-5 (12 trận thắng, 10 thua, 5 hòa), được 41 điểm, giờ đứng thứ tư bảng xếp hạng Eastern Conference, trên một bậc so với D.C. United với thành tích 10-9-9 được 39 điểm.

Kaku đưa Red Bulls dẫn trước ở phút thứ 6 khi cầu thủ DC United, Rodriguez lóng ngóng chận banh như thế nào ở trong vùng cấm địa nhà, để banh văng ra và Kaku lao tới cướp banh trong vị trí trống trải tung ngay cú dứt điểm đưa banh vào lưới. Tỷ số 1-0 nghiêng về Red Bulls giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp đầu.

Bước sang hiệp nhì, tân binh DC United, Kamara ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở phút 55. Sau khi nhận đường chuyền từ đồng đội Joseph Moranear, ngay sát khu vực vùng cấm địa, Kamara dùng chân hãm banh rồi tung ngay cú sút đưa banh đi vào góc thượng cho dù thủ môn Luis Robles có bay người cản phá cũng chỉ hoài công, quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Thế nhưng tỷ số hòa này chỉ tồn tại bốn phút. Kaku từ cánh phải chuyền bóng cho Murillo dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa, và Murillo bị té ngã mặc dù trên video chiếu lại cho thấy Rodriguez chỉ chạy theo bóng mà thôi, và trọng tài Elfath cho Red Bulls hưởng quả phạt đền.

Các cầu thủ DC phản đối và đám đông khán giả trên sân cũng la hét to “VAR” để tìm kiếm xem lại băng video, nhưng tất cả không xảy ra và Daniel Royer đá quả phạt đền thành công, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 về cho New York Red Bulls. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT