Thursday, April 25, 2024

‘Sân banh Người Việt’ vẫn vui, và hấp dẫn hơn với mì xào của nhà hàng Mon Cheri

WESTMINSTER, California (NV) – Lại một ngày nữa của giải túc cầu World Cup 2018 trôi qua tại “sân banh Người Việt.” Ngày Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu, cũng lại đầy những trận đấu hấp dẫn khiến cho hàng trăm khán giả hồi hộp. Không chỉ có các trận đấu, mà thức ăn cũng hấp dẫn không kém với món mì xào do nhà hàng Mon Cheri chiêu đãi.

Thứ Sáu có ba trận đấu: Brazil và Costa Rica; Nigeria và Iceland; Serbia và Thụy Sĩ. Trận đấu nào cũng làm khán giả sôi nổi. “Sân banh Người Việt” lại đầy những tiếng nói thất vọng với những cơ hội ghi bàn không thành công, tiếng cổ vũ nhiệt huyết và những tiếng la hét vui mừng với từng bàn thắng.

Nhân viên Người Việt chuẩn bị hàng trăm phần mì xào. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Đến gần 1 giờ trưa, sau khi các trận đấu chấm dứt và các khán giả đã đói bụng, ai cũng ra trước phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt để vào xếp hàng nhận mì xào của nhà hàng Mon Cheri.

Ông Huy Lê, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Tui không ngờ Thụy Sĩ đá hay vậy. Hôm bữa mới huề với Brazil, hôm nay thì thắng Serbia 2-1. Có khi nào họ thắng World Cup năm nay không? Nãy giờ tui với mấy ông anh trong kia la hét, giờ thì ra ăn dĩa mì xào với làm ly sữa đậu nành đá cho mát tí. Coi đá banh xong có thức ăn, thức uống trong thời tiết vậy, cám ơn báo Người Việt nhiều.”

Tuy trời nóng, nhưng bác Nguyễn Phú Hà, cư dân Westminster, cho biết không làm ảnh hưởng đến tinh thần yêu đá banh của bác và còn làm bác đói bụng hơn nhiều hôm khác.

Ngoài mì ra, các khán giả cũng cần các món giải khát lạnh vì trời nóng bức. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Đói quá, nhìn mì xào thèm ghê, cho tôi xin hai dĩa được không?” bác Hà đùa.

Đây là một ngày với những trận đấu gay cấn, làm cho khán giả hồi hộp, thất vọng và vui mừng cùng một lúc. Xem đá banh thì ai cũng đầy nhiệt huyết để cổ vũ, xong thì ai cũng đói bụng để ra ăn món mì xào của nhà hàng Mon Cheri bảo trợ. (Thiện Lê)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT