Simeone nhận thẻ đỏ, cổ động viên Anh rửa mối hận tại World Cup 1998

LIVERPOOL, Anh (NV) – Hai mươi bảy năm trước người Anh hận trò tiểu xảo của tiền vệ Diego Simeone khiến David Beckham dính bẫy nhận thẻ đỏ rời sân trong trận Anh thua Argentina ở World Cup 1998, ngày 17 Tháng Chín, một cổ động viên đã “đuổi” được Simeone bằng chiêu “khẩu chiến,” theo Daily Mail.

Cuộc đối đầu tại UEFA Champions League giữa Liverpool và Atletico Madrid trên sân Anfield đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội đồng thời quay ngược bánh xe lịch sử của bóng đá Anh với mối tư thù “kẻ hủy diệt” giấc mơ vô địch của Anh tại World Cup 1998.

Huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid không ngờ có một ngày ông lại bị cổ động viên Anh đưa ông nhận chiếc thẻ đỏ “rửa hận” cho tiểu xảo của chính ông cách đây 27 năm với ngôi sao David Beckham của bóng đá Anh tại World Cup 1998. (Hình: Clive Mason/Getty Images và Ryan Pierse/Getty Images)

Nếu chỉ đơn thuần là cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ Anh và Tây Ban Nha thì sẽ không cay cú và nhiều tranh cãi, nhưng ở đây lại có sự hiện diện của huấn luyện viên người Argentina, ông Diego Simeone đang dẫn dắt câu lạc bộ Atletico Madrid.

Đỉnh điểm của trận đấu khi trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk ghi bàn thắng muộn phút 90+2 ấn định 3-2 cho chủ nhà Liverpool. Tại khu kỹ thuật đội khách Atletico Madrid khi ấy huấn luyện viên Simeone nổi nóng lao về phía khán giả sau lưng và cãi vã với một cổ động viên Liverpool cùng những hành động có thể dẫn đến ẩu đả. Lập tức trọng tài Maurizio Mariani chạy đến rút thẻ đỏ cho huấn luyện viên Simeone.

Những hình ảnh trên cùng chiếc thẻ đỏ đã dấy lên nhiều tranh luận. Huấn luyện viên Simeone nói rằng ông đã bị cổ động viên đó lăng mạ và sỉ nhục suốt 90 phút, trong khi cổ động viên đó (sau đó được xác định là Jonathan Poulter) lên án ông Simeone nói dối thổi phồng sự việc.

Hai mươi bảy năm trước tại World Cup 1998 David Beckham (phải) bị đuổi khói sân bởi vì tiểu xảo nằm sân của Diego Simeone ở trận knock-out vòng 16 đội khiến đội Anh phải chơi thiếu người đến phút 120 và thua trên chấm luân lưu. (Hình: Gerard Cerles/AFP via Getty Images)

Những người theo dõi bóng đá từ những năm 1990 đến nay đều hiểu rằng căn nguyên của cổ động viên người Anh với huấn luyện viên người Argentina được nhen nhúm từ mối hận của người Anh với tiền vệ Simeone ở World Cup 1998. Tại đó ngôi sao bóng đá Anh David Beckham “trẻ người non dạ” đã bị tiền vệ Simeone dùng tiểu xảo nằm sân lăn lộn sau phản ứng nguội của Beckham. Cú tiểu xảo câu thẻ đấy khiến Beckham nhận thẻ đỏ và đội Anh phải chơi thiếu người đến phút 120 rồi thua trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Mọi người vì thế đã dấy lên làn sóng huấn luyện viên Simeone 27 năm sau bị “dính bẫy” trên đất Anh nhưng đau cho ông là lần này ông bị “câu thẻ” từ một cổ động viên Anh.

Mối hận của người Anh đã được “trả” đúng người, đúng tội khi “kẻ hủy diệt giấc mơ Anh” ngày nào, 27 năm sau đã cay đắng nhận thẻ đỏ do hành vi với cổ động viên chứ không phải “thế chủ động” trên sân. (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT