Thắng Hoa Kỳ 1-0, Mexico vô địch Gold Cup 2019

TỔNG HỢP – Trong cùng ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy, 2019, hai đội tuyển nam và nữ Hoa Kỳ đều cùng ra sân cho hai trận chung kết của giải vô địch bóng tròn thế giới nữ 2019 diễn ra tại Lyon, Pháp và giải vô địch bóng tròn Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACF Gold Cup) 2019 tại Chicago, Hoa Kỳ.

Lúc 8 giờ sáng (tất cả tính theo giờ California), thầy trò huấn luyện viên Jill Ellis bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới khi đá bại đội tuyển nữ Hòa Lan 2-0 với hai bàn thắng của Megan Rapinoe và Lavelle. Đây là lần thứ hai liên tiếp và cũng là lần thứ tư đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch Women’s World Cup. Một kỷ lục mà chưa có đội tuyển nữ nào trên thế giới thực hiện được.

Trong khi đó, vào lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày, đội tuyển Nam Hoa Kỳ, cũng vào tranh chung kết so tài với Mexico trên sân Soldier Field, Chicago, Hoa Kỳ cho giải Gold Cup 2019 cũng với hy vọng được giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai liên tiếp như đội tuyển nữ.

Trong lịch sử Gold Cup, chưa bao giờ Hoa Kỳ đối đầu với Mexico trong trận tranh chung kết mà thắng được đội tuyển láng giềng phía Nam này. Lần nầy, những người hâm mộ Hoa Kỳ đều hy vọng kết quả sẽ khác đi và Hoa Kỳ sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình.

Tiền vệ Mexico Jonathan dos Santos số 6 của Mexico cởi áo vui mừng sau khi ghi bàn thắng trong hiệp nhì vào lưới Hoa Kỳ trong trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup 2019 diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Illinois, ngày 07 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)

Thế nhưng mọi việc…vẫn như cũ, Hoa Kỳ lại thất bại 0-1, ngậm ngùi nhìn đối thủ Mexico lên ngôi vô địch.

Tiền đạo Jonathan dos Santos ghi bàn thắng duy nhất và quyết định đem chức vô địch về cho đội nhà Mexico ở phút 73 sau khi cả hai hòa nhau không bàn thắng ở hiệp đầu.

Với chiến thắng trước đội đương kim vô địch Mỹ, Mexico kéo dài thành tích của mình khi đây là lần thứ tám vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean này.

Cầu thủ Andres Guardado của Mexico, sau trận đấu cho biết: “Kết quả này là đều những gì chúng tôi muốn có khi đến đây. Chúng tôi đã làm được điều không thể nào quên. Chúng tôi rất hạnh phúc. Toàn đội thi đấu thật tuyệt vời.”

Ngay trong hiệp đầu, Hoa Kỳ có khởi đầu rất tốt, từ phút thứ 5, tiền đạo trẻ tài năng của Mỹ, Pulisic, nhận được banh chuyền của Altidore, sử dụng tốc độ, dẫn bóng vượt qua đối thủ rồi thoát nhanh xuống cận khung thành, tung ngay cú sút nhưng thủ môn Mexico Ochoa xuất sắc cản phá được.

Jordan Morris số 11 của Hoa Kỳ nhảy lên đánh đầu trong trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup 2019 giữa Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Illinois, ngày 7 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)

Chỉ thời gian ngắn sau đó, đến lượt Tim Ream của Hoa Kỳ, thọc đường banh chuyền chính xác cho tiền đạo Altidore lao xuống, một mình đối mặt thủ môn Ochoa nhưng lại đá ra ngoài cột dọc.

Trong suốt 45 phút đầu, phía Mexico cũng có cơ hội tốt nhưng không thể đưa banh vào lưới.

Nếu hiệp đầu Hoa Kỳ chơi khá tốt bấy nhiêu thì sang hiệp hai lại khiến các cổ động viên thất vọng bấy nhiêu khi các cầu thủ Mỹ gần như không thể chặn đứng được các pha dàn xếp kiểm soát bóng thường xuyên của Mexico để đội này gần như “làm mưa làm gió” suốt thời gian còn lại.

Và chuyện gì đến phải đến, phút 73, trong đợt tấn công từ cánh phải, trong pha dàn xếp ngay trong vùng cấm địa, một đồng đội của Mexico nhấc chân nhường bóng cho dos Santos, để cầu thủ này, lợi dụng các hậu vệ Mỹ chần chờ không lao vào cản phá, liền thực hiện ngay pha dứt điểm đưa banh bỏng vào góc thượng bên trái khiến cho thủ môn Hoa Kỳ bất lực đứng nhìn và chỉ còn biết vào lưới lượm banh.

Thời gian còn lại, các cầu thủ áo đỏ Mỹ cố gắng tìm cơ hội quân bình tỷ số nhưng từ Pulisic cho đến McKenni… đều bất lực nhìn đối thủ Mexico trở lại ngôi vô địch sau một kỳ 2017 vắng bóng. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT