SAO PAULO, Brazil (NV) – Ngay sau khi hay tin “Vua bóng đá” Pele qua đời hôm 29 Tháng Mười Hai, nhiều ngôi sao, huấn luyện viên bóng đá, và chính trị gia… nổi tiếng thế giới đưa ra nhiều phản ứng khen ngợi và bày tỏ ngưỡng mộ đối với tài năng thể thao thế giới này.
Ông Pele qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 82. Sự duyên dáng, thể thao và những bước di chuyển đầy mê hoặc của ông đã khiến các cầu thủ và người hâm mộ phải sững sờ, theo AP.

Cristiano Ronaldo, ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha
“Một lời tạm biệt đơn giản vĩnh cửu dành cho vị Vua Bóng Đá Pele sẽ không bao giờ đủ để diễn tả nỗi đau đang giáng xuống toàn bộ thế giới bóng đá vào lúc này. Một nguồn cảm hứng cho rất nhiều triệu người, một tài liệu tham khảo của ngày hôm qua, hôm nay, luôn luôn. Tình cảm mà ông luôn thể hiện dành cho tôi là có đi có lại trong mọi khoảnh khắc chúng tôi chia sẻ, ngay cả khi ở khoảng cách xa. Ông sẽ không bao giờ bị lãng quên và ký ức về ông sẽ còn mãi trong lòng mỗi người yêu bóng đá chúng ta. Hãy yên nghỉ, Vua Bóng Đá Pele.”
Roberto Rivellino, nhà vô địch World Cup 1970, đồng đội của Pele trong đội tuyển quốc gia
“Vị trí của bạn là ở bên Chúa. Vị vua vĩnh cửu của tôi. An nghỉ.”
Neymar, tiền đạo ngôi sao đội tuyển Brazil
“Trước Pele, ’10′ chỉ là một con số. Tôi đã đọc điều đó ở đâu đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình. Tuy điều đó đó đẹp, nhưng không đầy đủ. Tôi muốn nói rằng trước Pele, bóng đá chỉ là một môn thể thao. Pele đã thay đổi mọi thứ. Ông biến bóng đá thành nghệ thuật, giải trí. Ông lên tiếng cho người nghèo, cho người da đen, và trên hết là ông đã mang lại tầm nhìn cho Brazil. Bóng đá và Brazil nâng cao vị thế nhờ Pele! Ông đã ra đi, nhưng những điều kỳ diệu của ông sẽ trường tồn. Pele là vĩnh cửu!”
Luiz Inacio Lula da Silva, tổng thống đắc cử Brazil
“Tôi có đặc ân mà những người Brazil trẻ tuổi không có. Tôi đã xem Pele thi đấu, trực tiếp tại các sân vận động Pacaembu và Morumbi. Pele không chơi bóng, mà là biểu diễn bóng đá. Bởi vì khi có bóng, ông luôn làm điều gì đó đặc biệt, thường dẫn đến bàn thắng. Thú thực là tôi rất giận Pele, vì ông luôn tàn sát người Corinthians của tôi. Nhưng, trước hết, tôi ngưỡng mộ ông …. Rất ít người Brazil đưa tên tuổi đất nước của chúng tôi đi xa như ông đã làm.
Joe Biden, tổng thống Mỹ
“Đối với một môn thể thao gắn kết thế giới lại với nhau không giống ai, sự vươn lên của Pele từ khởi đầu khiêm tốn trở thành huyền thoại bóng đá là một câu chuyện về những gì có thể. Hôm nay, suy nghĩ của Jill và tôi hướng về gia đình ông ấy và tất cả những người yêu mến ông.”
Barack Obama, cựu tổng thống Mỹ
“Pele là một trong những người vĩ đại nhất từng có những pha đi bóng đẹp mắt. Và là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trên thế giới, ông ấy hiểu sức mạnh của thể thao trong việc gắn kết mọi người lại với nhau. Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình ông và tất cả những người yêu mến và ngưỡng mộ ông.”
Kylian Mbappe, tiền đạo ngôi sao đội tuyển Pháp
“Vua bóng đá đã rời bỏ chúng tôi nhưng di sản của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên.”
Didier Deschamps, huấn luyện viên đội tuyển Pháp
“Với cái chết của Pele, bóng đá mất đi một trong những huyền thoại vĩ đại nhất, nếu không muốn nói là vĩ đại nhất. Giống như tất cả các truyền thuyết, ‘nhà vua’ dường như bất tử. Ông khiến mọi người mơ ước và tiếp tục làm điều đó với các thế hệ và thế hệ những người yêu thể thao của chúng tôi. Khi còn nhỏ, có ai không mơ trở thành Pele.
Cesar Luis Menotti, huấn luyện viên người Argentina, đồng đội của Pele trong câu lạc bộ Santos ở Brazil
“Sẽ rất khó để tìm một Pele khác. Pele có mọi thứ mà một cầu thủ nên có. Nhanh nhẹn, nhảy như không, có thể đá bằng cả hai chân, thể chất rất mạnh mẽ và dũng cảm. Không có ai như Pele.”
Richarlison de Andrade, tuyển thủ Brazil
“Bóng đá hôm nay nói lời tạm biệt với chương đẹp nhất của nó. Người đàn ông đã quyến rũ thế giới và thay đổi lịch sử của môn bóng đá mãi mãi. Ông sẽ luôn là người vĩ đại nhất, bởi vì 60 năm trước, với tất cả những khó khăn mà ông gặp phải, ông đã làm được điều mà ngày nay chỉ một số ít người có thể làm được. Người đàn ông đã cống hiến bàn thắng thứ 1,000 của mình cho trẻ em và khiến đất nước chúng ta khám phá ra rằng điều đó có thể còn hơn thế nữa.”
Giorgia Meloni, thủ tướng Ý
“Cảm ơn vì sự tinh tế và đẳng cấp của ông ấy. Ông đã để lại dấu ấn ngay cả với những thế hệ không đủ may mắn để xem ông thi đấu. Hôm nay cả thế giới thương tiếc một huyền thoại mang tên Pele.”
Fernando Henrique Cardoso, cựu tổng thống Brazil
“Pele là một biểu tượng không thể phủ nhận của quốc gia chúng ta, là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Ngoài những thành tựu như một huyền thoại của thể thao thế giới, Pele còn là một công chức gương mẫu, trung thành với các nguyên tắc, giá trị của mình và với đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta đều cảm thấy mất mát điều gì đó qua sự ra đi của ông.”
Franz Beckenbauer, cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức
“Ngày hôm nay, bóng đá đã mất đi người vĩ đại nhất trong lịch sử – và tôi là một người bạn duy nhất. Sinh ra ở Tres Coracoes, Pele có ba trái tim: Vì bóng đá, vì gia đình, và vì mọi người. Một người đã chơi với các ngôi sao và luôn giữ vững lập trường. Năm 1977, tôi sang Hoa Kỳ. Bởi vì tôi thực sự muốn chơi cùng đội với Pele là đội New York Cosmos. Khoảng thời gian bên cạnh ông là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trở thành nhà vô địch Hoa Kỳ ngay lập tức, và Pele đã gọi tôi là anh trai của ông kể từ thời điểm đó. Đó là một vinh dự ngoài sức tưởng tượng đối với tôi.”
Gianni Infantino, chủ tịch FIFA
“Pele có sức thu hút như nam châm, và khi ở bên cạnh ông, phần còn lại của thế giới dừng lại. Cuộc sống của ông không chỉ là bóng đá. Ông đã thay đổi nhận thức theo hướng tốt đẹp hơn ở Brazil, Nam Mỹ, và trên toàn thế giới. Di sản của ông là không thể tóm tắt bằng lời. Hôm nay, tất cả chúng ta đều thương tiếc cho sự ra đi của Pele thân yêu, nhưng ông ấy đã đạt được sự bất tử từ lâu và do đó ông ấy sẽ ở bên chúng ta mãi mãi.”
Gary Linker, cựu tiền đạo ngôi sao đội tuyển Anh
“Pele đã chết. Thần thánh nhất của các cầu thủ bóng đá và niềm vui của đàn ông. Ông ấy đã có một sự nghiệp mà chỉ một vài cầu thủ đang tiến gần tới. Ba lần nâng cao chiếc cúp vàng đáng thèm muốn nhất trong màu áo vàng tuyệt đẹp ấy. Ông ấy có thể đã rời bỏ chúng tôi nhưng ông ấy sẽ bất tử với bóng đá.”
Sadiq Khan, thị trưởng London

“Hãy yên nghỉ Pele. Một anh hùng đối với rất nhiều người và là một trong những người vĩ đại nhất từng được yêu thích của thế giới bóng đá.”
Sir Bobby Charlton, cựu tuyển thủ Anh
“Pele là một cầu thủ thực sự kỳ diệu và là một con người tuyệt vời. Thật vinh dự khi được đứng chung sân với ông và tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè của ông và người dân Brazil.” (KV) [đ.d.]




























































































