MONTERREY, Mexico (NV) – Bóng đá thật nghiệt ngã, lượt trận đầu chưa đi hết với 48 đội thì đã có một huấn luyện viên bị “trảm.” Sau trận Tunisia thua đậm Thụy Điển 1-5, ông Sabri Lamouchi bị Liên Đoàn Bóng Đá Tunisia sa thải, theo ESPN ngày 15 Tháng Sáu.
Quyết định chấm dứt hợp đồng được đưa ra ngay sau trận đấu, một động thái gây bất ngờ vì tốc độ xử lý quá nhanh ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Vụ sa thải có phần bất công khi nhìn vào chất lượng đội hình và cả công tác chuẩn bị lẫn đầu tư cho đội bóng Thụy Điển vượt trội hơn hẳn Tunisia. Hoàn toàn khác hẳn với Curacao thua đậm nhất trong các đội tính đến thời điểm này nhưng huấn luyện viên và các cầu thủ Curacao được ca ngợi như những người hùng chỉ vì có một bàn thắng tung lưới đội bóng từng bốn lần vô địch và được xem là ứng viên nặng ký.
Lý giải của báo chí Tunisia và phân tích của truyền thông quốc tế đề cập nhiều đến màn trình diễn kém cỏi của Tunisia khi đánh mất thế trận quá sớm. Hệ thống phòng ngự thì liên tục để lộ khoảng trống và điều tệ hại nhất là thái độ buông xuôi khi bị dẫn bàn sớm.
Trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng đến tám đội xếp thứ ba trong tổng số 12 bảng có thành tích tốt vào vòng trong nên Liên Đoàn Bóng Đá Tunisia và người hâm mộ quốc gia này vẫn hy vọng vào chiếc vé vớt ấy. Thế nhưng trận khởi đầu thua tan nát nhất là về mặt tinh thần khiến ông Sabri Lamouchi bị đẩy hết trách nhiệm và cho rằng đấy là nguyên nhân lớn nhất khiến Tunisia đánh mất hình ảnh và sự kỳ vọng.
Lịch sử World Cup cho thấy thay huấn luyện viên giữa giải không phải phương án bảo đảm thành công nhất là lại thay ngay sau trận đầu tiên thì đây gần như là lần đầu.
Tunisia ở bảng F cùng với Nhật, Hòa Lan, Thụy Điển nhưng với trận thua đậm ngay vòng đầu lại gặp những đối thủ mạnh trong bảng, khả năng kiếm suất vào vòng trong kể cả là vé vớt cũng rất mờ mịt. (Anh Khoa)











































































































