Thua trận thứ hai, Liverpool khó đoạt giải vô địch Anh

LEICESTER, Anh (NV) – Liverpool vừa thua Leicester 0-1 vì tiền đạo Mohamed Salah sút hỏng quả phạt đền hôm Thứ Ba, 28 Tháng Mười Hai. Điều này đe dọa hy vọng giành ngôi vô địch của Liverpool, theo Yahoo! Sports.

Đã hơn nửa chặng đường của mùa giải, việc thất bại trước Leicester khiến Liverpool tụt lại phía sau Manchester City đến 9 điểm nếu đội dẫn đầu tiếp tục thắng trên sân Brentford.
Điều đó càng tăng thêm sự vững chắc cho bức tường thành khó vượt qua cho đối thủ của Manchester City, họ tiếp tục giữ chuỗi 9 trận bất bại, và dường như không dừng lại ở đó.

Thủ môn Kasper Schmeichel của Leicester chặn được cú phạt đền của Mohamed Salah. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Liverpool sẽ mất hai tiền đạo Salah và Sadio Mane vì hai ngôi sao này tuần tới sẽ về nước tham dự giải African Cup of Nations. Cả hai được phép trì hoãn tham gia tuyển quốc gia một thời gian để có thể ở lại giúp Liverpool trong giai đoạn nóng bỏng nhưng thật tình họ chẳng làm nên “cơm cháo” gì trên sân King Power Stadium.

Salah tạo được cơ hội đá phạt đền, nhưng anh lại không thắng nổi thủ môn Kasper Schmeichel, và đó là cú sút phạt đền bị hỏng đầu tiên của Salah trong 16 lần sút phạt gần đây.

Lần sút hỏng trước xảy ra vào Tháng Mười, 2017 khi Salah đối đầu câu lạc bộ Huddersfield.
Như vậy, Liverpool để thua trận thứ hai trong mùa giải năm nay.

“Có quá nhiều trận thi đấu dưới mức trung bình,” huấn luyện viên Jurgen Klopp thốt lên.
Cùng với Chelsea, Liverpool có 41 điểm, xếp sau Manchester City 6 điểm sau 19 trận.

Lý lẽ của Conte

Chiến thắng bị vuột khỏi tay Tottenham trước CLB Southampton chỉ còn có 10 người, hai bàn thắng lẽ ra đã ghi được ở hiệp thứ nhì và huấn luyện viên Antonio Conte của Tottenham vẫn giữ lý lẽ của mình.

“Các cầu thủ đã làm hết sức có thể,” HLV Conte nói trong cuộc họp báo sau trận đấu hòa 1-1 trên sân St. Mary’s.

Huấn luyện viên của Tottenham nói ông đã “ngửi” thấy bàn thắng của Harry Kane ở phút 53 để có thể đưa Tottenham dẫn trước 2-1, nếu như tiền đạo này đứng lại thay vì chạy tới tiếp tục vì anh ấy đã vào thế việt vị.

Sau đó 14 phút, thủ môn Fraser Forster của Southampton lao ra cản phá trước đợt tấn công của cầu thủ mới vào thay người Matt Doherty, rồi để bóng rớt xuống gót chân. Bóng lăn vào lưới nhưng trọng tài thổi phạt Doherty dù va chạm gần như chẳng có gì.

James Ward-Prowse của Southampton ghi bàn ở phút 25. Nhưng cú sút phạt trực tiếp ở phút 41 của Kane đưa hai đội quay lại vạch xuất phát. Mohammed Salisu, hậu vệ của Southampton, bị thẻ vàng thứ hai sau lỗi kéo người.

Bị tấn công dồn dập, nhưng Southampton vẫn cố thủ và giữ được 1 điểm. Điều đó khiến huấn luyện viên Ralph Hasenhuttl tỏ ra hài lòng: “Những chàng trai dũng cảm đã được tưởng thưởng.”

Các trận đấu tiếp tục bị hủy

Vòng thứ 20 của giải ngoại hạng Anh (Premier League) tiếp tục bị cắt xuống chỉ còn có bảy trận khi trận đấu giữa Everton và Newcastle bị hoãn lại hôm Thứ Ba vì đợt bùng phát COVID-19 và chấn thương ở CLB Newcastle.

Cầu thủ Mohamed Salah của Liverpool nhảy lên đánh đầu trong trận đấu với Leicester hôm 28 Tháng Mười Hai, 2021. (Hình: Lindsey Parnaby/AFP via Getty Images)

Các trận giữa Arsenal với Wolves, Leeds với Aston Villa, lẽ ra ra sân hôm Thứ Ba cũng bị hủy vì lý do tương tự.

Chỉ trong vòng ba tuần, có 16 trận ở giải Premier League bị hủy bỏ vì COVID-19. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT