Tìm ‘nữ hoàng’ mới trong bán kết Giải Bóng Chuyền Nữ Thế Giới 2025

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Bốn cái tên mạnh nhất vào bán kết Giải Bóng Chuyền Nữ Thế Giới 2025 sẽ tranh nhau danh hiệu “nữ hoàng” tại giải đấu có quá nhiều bất ngờ và giàu kịch tính, theo Volleyball World ngày 5 Tháng Chín.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 6 Tháng Chín giữa Nhật – Thổ Nhĩ Kỳ và Ý – Brazil. Những cái tên đã tạo ra nhiều dấu ấn và được điểm lại bằng những điểm nhấn riêng.

Dàn chắn kỷ luật của các cô gái áo vàng Brazil với Julia Gambatto Kudiess (8, trái) và Gabriela Braga Guimaraes (10) trong chiến thắng chặn đứng hiện tượng từ đội tuyển Pháp tại tứ kết. (Hình: Amaury Paul/AFP via Getty Images)

-Nhật là đại diện Á Châu duy nhất trụ lại sau khi hạ Hòa Lan 3-2 ở tứ kết trong một trận đấu thử thách về sức bền. Các cô gái “made in Japan” nổi trội với “bộ máy phòng thủ” chiều sâu, chuyển trạng thái tấn công nhanh cùng khả năng giữ nhịp từng khiến các cô gái Hòa Lan mất sức và thiếu đi sự chính xác vào thời khắc quyết định.

-Ý thắng Ba Lan 3-0 ở tứ kết và gửi đến một thông điệp lạnh lùng: Đội bóng vận hành như một cỗ máy. Họ gây áp lực ngay từ cú phát bóng, tiếp theo là chắn bóng kỷ luật, và khả năng “đóng set” khi ván đấu về cuối. Ở mặt trận tâm lý, Ý còn sở hữu DNA của một tập thể đã quen với các trận sinh tử, điều giúp họ ít khi rơi vào hỗn loạn khi đối phương phản đòn.

-Brazil, một tập thể nữ được xem là chuyên gia của những giải đấu lớn. Họ vượt qua Pháp 3-0 ở tứ kết, dập tắt hiện tượng thú vị của giải. Đội nổi bật với ngôi sao Roberta điều phối nhịp nhàng, Gabi và Rosamaria duy trì hỏa lực đều tay, còn tổ chức phòng thủ sau vạch 3 mét của Brazil được ví là “giáo trình mở.”

-Thổ Nhĩ Kỳ hiện hữu các cô gái thi đấu giàu cảm xúc nhất ở vòng tứ kết. Đội đã loại Mỹ 3-1. Hai chủ công Ebrar Karakurt và Melissa Vargas kết hợp ghi 44 điểm, nhưng cốt lõi nằm ở cách phân phối trong việc duy trì “cửa sổ nóng” cho hai hỏa lực này. Dù là lần đầu vào bán kết giải vô địch thế giới nhưng tập thể này lại không cho thấy sự non trẻ.

Một giải thế giới tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á nhưng màu sắc và sức sống trên khán đài thật tuyệt vời. Điển hình như màu áo vàng–xanh của cổ động viên Brazil phủ kín khúc ca samba, các nhóm cổ động Ý nhịp nhàng trống và còi, còn cổ động viên Nhật luôn giữ được hình ảnh kỷ luật sau trận đấu vừa chung vui với cầu thủ nhà vừa “dọn vệ sinh” quanh khán đài quyết không để lại “dấu vết”…

Chủ công và cũng là đội trưởng đội tuyển Ý, Paola Ogechi Egonu (18, giữa, phải) với cú đập sấm sét trong chiến thắng của Ý trước Ba Lan tại tứ kết. (Hình: Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Hai cặp bán kết cũng là hai cuộc đối thoại chiến thuật hấp dẫn. Trận Nhật – Thổ Nhĩ Kỳ, một bên là độ chính xác và bài bản, một bên là sức mạnh bùng nổ và tinh thần tấn công trực diện. Ở nhánh còn lại, Ý – Brazil được ví là “chung kết sớm.” Ý có chiều sâu chắn-phát để bào mòn nhịp tấn công đối thủ, trong khi Brazil có sự linh hoạt trong vị trí chuyền hai và khả năng xoay điểm rơi tấn công rất đa dạng.

Điểm ghi nhận tích cực từ tứ kết đó là bóng chuyền nữ đỉnh cao không chỉ là cú đập 120 km/giờ mà còn là nghệ thuật gắn với tính kỷ luật quyết định trong 1/10 giây giữa chắn bóng và phòng thủ. Là sự đồng điệu giữa cầu thủ và cổ động viên.

Khi bốn “ngọn núi” gặp nhau tại Bangkok sẽ lại bùng nổ và người hâm mộ được thưởng lãm một lễ hội bóng chuyền nữ chuyên nghiệp trong hành trình tìm “nữ hoàng” mới. (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT