AUCKLAND, New Zealand (NV) – Hòa Lan và Nhật, hai đội bóng được coi là ứng cử viên hàng đầu của World Cup Nữ năm nay, đang diễn ra tại New Zealand và Úc, vừa bị loại với cùng tỉ số thua đối thủ 1-2 trong hai trận đấu Vòng Tứ Kết hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tám, theo Fox Sports.
Trước hai trận tứ kết này, Hòa Lan và Nhật được giới mộ điệu đánh giá rất cao.

Hòa Lan từng không lọt vào World Cup sáu lần, nhưng từ khi đoạt vé vào cuộc tranh tài lớn nhất thế giới, đội bóng đại diện xứ hoa Tulip trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất.
Năm 2015, Hòa Lan lần đầu vượt qua Vòng 16. Cách đây bốn năm, họ vào tới trận chung kết, cuối cùng đoạt huy chương bạc. Năm nay, họ hy vọng có mặt tại trận chung kết và đoạt chức vô địch lần đầu tiên.
Nhật là đội duy nhất từng vô địch thế giới trong số tám đội của Vòng Tứ Kết năm nay.
Lần cuối cùng Nhật đoạt vương miện là năm 2011 – sau khi thắng Mỹ – và các cầu thủ Hoa Kỳ trả được “mối thù” đó bốn năm sau, đẩy các cầu thủ xứ Phù Tang xuống hạng nhì.
Tây Ban Nha-Hòa Lan: 2-1
Trận đấu giữa hai đội bóng Châu Âu diễn ra trên sân vận động Wellington Regional Stadium, Wellington, New Zealand.
Tại Vòng Bảng, Tây Ban Nha chỉ đứng nhì Bảng C với 6 điểm, sau khi thắng Costa Rica 3-0, thắng Zambia 5-0, và thua Nhật 0-4.
Tại Vòng 16, đội bóng Nam Âu bất ngờ thắng đậm Thụy Sĩ 5-1.
Tại Vòng Bảng giải năm nay, Hòa Lan đứng đầu Bảng E với 7 điểm, sau khi thắng Bồ Đào Nha 1-0, huề Hoa Kỳ 1-1, và thắng Việt Nam 7-0.
Trong Vòng 16, Hòa Lan thắng Nam Phi 2-0, và gặp Tây Ban Nha trong Vòng Tứ Kết.
Với thành tích nêu trên, Hòa Lan được coi là “nhỉnh” hơn Tây Ban Nha một chút, trong trận tứ kết.
Tuy nhiên, có thể nói, sau trận này, Tây Ban Nha ngày càng chơi hay hơn và triển vọng đi xa hơn trong giải.
Ngay khi vào cuộc, các cầu thủ Nam Âu tấn công tới tấp sang phần sân Hòa Lan.

Phút thứ 4, tiền đạo Esther Gonzalez của Tây Ban Nha nhận được bóng trong vùng cấm địa của Hòa Lan, liền chuyền qua cho đồng đội Jennifer Hermoso, tiền vệ này tạt bóng lại cho Gonzalez, tiền đạo này gạt bóng qua tay thủ môn Daphne van Domselaar, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.
Phút 17, bóng lại được một cầu thủ Tây Ban Nha bấm bổng vào trước khung thành Hòa Lan, tiền vệ Jennifer Hermoso dùng đầu đội bóng vào, thủ môn Daphne van Domselaar đẩy ra, bóng trúng cột dọc dội ra, Hermoso sút, bóng lại trúng cột dọc dội ra, và được một cầu thủ Hòa Lan đá phá lên.
Phút 37, Tây Ban Nha lại tấn công xuống cánh phải phần sân Hòa Lan, bóng được tạt bổng vào trước khung thành, tiền đạo Alba Redondo chuyền bóng qua cho Gonzalez đưa bóng vào lưới.
Tuy nhiên, trọng tài không cho Tây Ban Nha hưởng bàn thắng vì Gonzalez bị việt vị.
Phút 78, tiền đạo Salma Celeste Paralluelo Ayingono của Tây Ban Nha dẫn bóng xuống cánh trái bên phần sân của Hòa Lan, tạt bóng vào, trúng tay hậu vệ Stefanie van der Gragt của Hòa Lan trong vùng cấm địa, bóng văng ra cuối sân, Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền.
Tiền vệ Mariona Caldentey sút về bên trái, thủ môn Daphne van Domselaar bay về bên phải, bóng trúng cột dọc, đi vào phía trong khung thành, Tây Ban Nha dẫn trước 1-0.
Phút 85, tiền đạo Lineth Beerensteyn của Hòa Lan dẫn bóng từ giữa sân đi vào vùng cấm địa Tây Ban Nha, nhưng tung cú sút quá nhẹ, thủ môn Cata Coll bắt được bóng dễ dàng.
Các cầu thủ Hòa Lan lại tiếp tục tấn công, nhằm san bằng tỉ số.
Phút 91, từ giữa sân, tiền vệ Victoria Pelova của Hòa Lan chuyền sâu bóng xuống cho đồng đội Stefanie van der Gragt, hậu vệ này dẫn bóng vào vùng cấm địa, sút tung lưới thủ môn Cata Coll, san bằng tỉ số 1-1.
Phút 107, tiền đạo Lineth Beerensteyn dẫn bóng vào vùng cấm địa Tây Ban Nha, sút bóng qua tay thủ môn, nhưng bóng đi ra ngoài trong gang tấc, các cầu thủ Hòa Lan ngồi ghế dự bị chạy ra bìa sân định ăn mừng, nhưng đành thất vọng ngừng lại.
Phút 111, tiền đạo Lineth Beerensteyn lại có bóng ngay trước khung thành Tây Ban Nha, nhưng lại đá lên trời.
Chỉ vài giây sau, Tây Ban Nha phản công.
Nhận được bóng từ giữa sân, tiền đạo Salma Celeste Paralluelo Ayingono dẫn bóng vào vùng cấm địa Hòa Lan, sút bòng qua tay thủ môn Daphne van Domselaar, trúng cột dọc, văng vào bên trong khung thành, Tây Ban Nha dẫn trước 2-1, và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thụy Điển-Nhật: 2-1
Trận đấu giữa Thụy Điển và Nhật diễn ra trên sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand.
Tại Vòng Bảng, Thụy Điển đứng đầu Bảng G với 9 điểm, sau khi thắng Nam Phi 2-1, thắng Ý 5-0, và thắng Argentina 2-0.
Tại Vòng 16, Thụy Điển huề Mỹ 0-0, nhưng sau đó thắng loạt đá luân lưu 5-4.
Tại giải năm nay, Nhật thắng bốn trận một cách dễ dàng, ghi được 14 bàn thắng, và chỉ để màng lưới rung lên một lần.
Tại Vòng Bảng, Nhật được 9 điểm, đứng đầu Bảng C, sau khi thắng Zambia 5-0, thắng Costa Rica 2-0, và thắng Tây Ban Nha 4-0.
Sau đó, Nhật thắng Na Uy 3-1 trong Vòng 16, và gặp Thụy Điển trong Vòng Tứ Kết.
Trong trận tứ kết, hai đội đá ngang ngửa, nhưng Nhật thiếu may mắn.
Phút 32, trong một pha hỗn loạn trước khung thành Nhật, hậu vệ Amanda Ilestedt của Thụy Điển nhanh chân đưa bóng vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Ayaka Yamashita.
Thụy Điển dẫn trước 1-0.
Phút 42, trong một pha tấn công, tiền vệ Kosovare Asllani của Thụy Điển sút mạnh vào khung thành Nhật, thủ môn Ayaka Yamashita bay ra đẩy bóng, bóng chạm tay, nhưng đi vào khung thành, nhưng lại trúng cột dọc, văng ra ngoài, tỉ số vẫn không thay đổi.
Phút 48, Thụy Điển được hưởng quả phạt góc, bóng được đá bổng vào trước khung thành thủ môn Ayaka Yamashita, trúng tay tiền đạo Fuka Nagano, Thụy Điển được quả phạt đền

Tiền vệ Filippa Angeldal của Thụy Điển nâng tỉ số lên 2-0.
Phút 71, tiền đạo Riko Ueki của Nhật bị tiền đạo Madelen Janogy của Thụy Điển đẩy té trong vùng cấm địa, trọng tài thổi phạt đền.
Ueki đá, bóng trúng sà ngang văng ra, tiền đạo này đội đầu, nhưng bóng bay lên trời, tỉ số vẫn là 2-0.
Phút 87, Nhật được hưởng quả đá phạt trực tiếp, cách khung thành Thụy Điển khoảng 20 mét, tiền đạo Aoba Fujino sút căng, bóng trúng sà ngang, văng xuống, trúng cột dọc, văng ra ngoài, tỉ số vẫn là 2-0, nghiêng về Thụy Điển.
Phút 87, tiền đạo Kiko Seike của Nhật nhận bóng trong vùng cấm địa Thụy Điển, chuyền vào giữa, bóng trúng chân một cầu thủ Thụy Điển văng ra, tiền vệ Honoka Hayashi từ ngoài chạy vào, sút mạnh, tung lưới thủ môn Zecira Musovic, thu ngắn cách biệt 1-2, và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. (KV) [đ.d.]















































































