MANILA, Philippines (NV) – Đội tuyển U22 Việt Nam “hủy diệt” đội bóng láng giềng U22 Cambodia với bốn bàn không gỡ trong trận tranh bán kết SEA Games 2019 diễn ra trên sân Rizal Memorial Stadium, Manila, Philippines, hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Hai.
Khác với ba trận trước ở vòng bảng, các chàng trai trẻ Việt Nam thật sự vững vàng ở khâu phòng ngự mặc dù trong những phút đầu trận đấu, phía Cambodia đã áp dụng lối chơi đá rắn và tấn công phủ đầu hầu tìm bàn thắng sớm nhưng không thể đưa banh vào sâu vùng cấm địa để làm khó thủ môn Văn Toản.
Nếu như ba trận gặp Indonesia, Singapore hay Thái Lan, U22 Việt Nam đều chơi chệch choạc trong thời gian hiệp một, thậm chí còn để đối phương có cơ hội tung lưới trước và Việt Nam phải khó khăn lắm mới vượt qua được.
Nhưng ở trận bán kết này, huấn luyện viên Park Hang Seo thay đổi đội hình cũng như chiến thuật, lần đầu tiên từ đầu giải, tung cả hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh vào sân ngay từ đầu. Trước đây, cứ mỗi lần trên sân có hai tiền đạo này thì hầu như hàng phòng ngự đối phương gặp khó khăn. Và lần này cũng không ngoại lệ đối với U22 Cambodia khi Việt Nam áp dụng lối chơi tấn công và không ngần ngại sử dụng tổ chức những cuộc tấn công cũng như phản công nhanh phủ đầu.
Thế trận không bàn thắng suốt 20 phút đầu được phá vỡ khi trong đợt phản công nhanh, Hà Đức Chinh có banh từ cánh phải thoát nhanh xuống rồi tạt bóng bổng vào ngay trước khung thành cho đồng đội Tiến Linh thoải mái đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Cambodia vào lưới mở tỷ số đầu tiên 1-0 về cho Việt Nam.
Sáu phút sau đó, U22 Việt Nam gia tăng cách biệt lên 2-0 khi tiền đạo Hà Đức Chinh, một lần nữa chứng tỏ khả năng và sức mạnh của mình, nhận được đường banh kiến tạo của Thành Chung, dẫn banh bứt phá, loại bỏ hậu vệ, rồi một mình đối mặt thủ môn, nhanh chân tung ra cú sút sà đưa banh qua khỏi thủ môn Keo Soksela của Cambodia vào lưới.
Dẫn trước hai bàn, các học trò thầy Park luôn tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối thủ và U22 gần như bế tắc trong việc đối phó trước các mảng miếng tấn công của Việt Nam. Và rồi đến thời điểm 45+2, Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0 khi Trương Thái Quý (vào thay thế cho Nguyễn Tiến Linh) lớp banh vào trong vùng cấm địa và Hà Đức Chinh lập cú đúp khi chùi người đánh đầu tuyệt hảo vào lưới.
Trong hiệp nhì, thầy Park có những thay đổi khi cho Hùng Dũng và Hoàng Đức ra nghỉ, đưa Bùi Tiến Dũng và Triệu Việt Hưng vào sân đồng thời ra dấu cho các học trò chơi chậm lại, vì chiến thắng cầm chắc trong tay. Tuy vậy thầy trò Park vẫn có bàn thắng thứ tư ở phút 69 từ quả đá phạt góc, Đức Chinh chạm bóng đưa banh vào lưới ấn định tỷ số lên 4-0.
Phía Cambodia có cơ hội thu ngắn cách biệt khi ở phút thứ ba bù giờ hiệp nhì, được hưởng quả phạt đền khi banh trúng tay hậu vệ Thanh Thịnh trong vùng cấm địa.
Keo Sokpheng lãnh đá quả phạt đền này, nhưng thủ môn Văn Toản xuất sắc ngã người cản phá thành công.
Với chiến thắng đậm đà 4-0, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vào tranh chung kết với U22 Indonesia vào lúc 8 giờ tối (giờ địa phương), tức 4 giờ sáng (giờ California) ngày 10 Tháng Mười Hai cũng trên sân vận động Rial Memorial Stadium, Manila.
Điều không vui cho thầy Park trong trận so tài với Cambodia là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bị chấn thương phải sớm rời khỏi sân. Và việc Tiến Linh có mặt ở trận chung kết hay không vẫn còn là dấu hỏi.
Như vậy, chỉ còn một trận đấu nữa, đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều hy vọng lần đầu tiên kể từ 1959, đứng lên bục giơ cao huy chương vàng vô địch Đông Nam Á Vận Hội (SEA Games) 2019. (TTC)
[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]




























































































