Monday, March 18, 2024

UEFA Champions League: Atletico Madrid thắng Juventus 2-0, Manchester City ngược dòng hạ Schalke 3-2

TỔNG HỢP – Vòng 16 đấu loại trực tiếp giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League (còn gọi là Cúp C1) – đã diễn ra bốn trận còn lại của lượt đi trong hai ngày Thứ Ba 19 và Thứ Tư, 20 Tháng Hai, 2019.

Barca, Bayern đều hòa với Lyon và Liverpool 0-0 

Có thể nói trong số 16 đội lọt so tài vòng này, Barcelona là đội may mắn hơn cả khi gặp phải đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều là Lyon. Tuy nhiên trong ngày quá xui xẻo, dù “nả súng” liên tục vào khung thành đội chủ nhà Lyon, nhưng Messi cũng như Suarez và đồng đội đều không thể đưa banh vào lưới Lyon. Trong khi đó, đội bóng chủ nhà Lyon, biết mình biết ta khi ra sân với đội hình nặng về phòng ngự và đã nhẹ nhõm khi thủ môn Lopes không phải vào lưới lượm banh trong suốt 90 phút thi đấu.

Dù bị đội chủ nhà cầm hòa không bàn thắng, nhưng Messi và đồng đội có nhiều lợi thế hơn khi lượt về được thi đấu trên sân nhà và buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp bởi vì nếu cả hai cũng tiếp tục bất phân thắng bại thì Barca sẽ phơi áo sớm nếu tỷ số hòa nầy không phải 0-0 như trận lượt đi.

Ở một trận đấu khác trong ngày 19 Tháng Hai, giữa đội chủ nhà Liverpool đón tiếp đội bóng đương kim vô địch Bundesliga Đức, Bayern Munich. Với lực lượng kẻ tám lạng người nửa cân, sau nhiều lần tổ chức những lần tấn công cũng như phản công lẫn nhau trong suốt 90 phút mà vẫn không bên nào có cơ hội đưa banh vào lưới đối thủ của mình nên đành ra về với không bàn thắng cho đôi bên.

Tiền vệ Manchester City, Leroy Sane (trái) sút quả phạt trực tiếp tung lưới đội Schalke trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League diễn ra tại Gelsenkirchen, Đức, ngày 20 Tháng Hai, 2019. (Hình: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)

Và Bayern Munich cũng có ưu thế hơn khi được đá trên sân nhà, khán giả nhà, nhưng thầy trò huấn luyện viên Klop cũng có cơ hội khi trong Tháng Ba tới đây làm khách tại Munich, chỉ cần hòa với tỷ số khác hơn 0-0 là đủ tiễn Bayern Munich rời khỏi cuộc chơi.

Juventus và Schalke cùng thất bại 

Qua ngày hôm sau, Thứ Tư, 20 Tháng Hai, 2019, hai trận đấu cuối cùng của vòng 16 lượt đi giữa Juventus đấu với đội chủ nhà Tây Ban Nha Atletico Madrid và Manchester City được Schalke 04 chào đón trên sân nhà của mình.

Huấn luyện viên Atletico Madrid, Diego Simeone cho biết các học trò của ông đã “chơi hết sức lực” khi đá bại đội khách Italy, Juventus 2-0 thế nên ông tiên đoán đội của ông vẫn có thể bị đá bại bởi đội chủ nhà Juventus ở trận lượt về vào tháng tới.

Sau hiệp đầu với nhiều tập trung vào cựu cầu thủ Real Madrid, Cristiano Ronaldo trong lần trở lại thủ đô Tây Ban Nha này, các cầu thủ Atletico đã tăng năng lực trong 45 phút hiệp nhì và giành được chiến thắng nhờ pha lập công của hậu vệ trung tâm Jose Maria Gimenez và Diego Godin.

Atletico chưa bao giờ bị thua ở vòng đấu loại trực tiếp trong vòng 8 năm qua dưới triều đại huấn luyện viên Simeone. Tuy nhiên trong buổi họp báo sau trận thắng lượt đi này, huấn luyện viên người Argentina đã tuyên bố chưa thể nói được gì về việc có thể bước vào tứ kết.

Thủ môn đội Schalke, Ralf Faehrmann nhảy lên phá banh ra ngoài trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League giữa Schalke và Manchester City diễn ra tại Gelsenkirchen, Đức, ngày 20 Tháng Hai, 2019. (Hình: Patrik Odd Andersen/AFP/Getty Images)

Simeone nói: “Trận chiến vẫn chưa hạ màn, và còn một trận đấu nữa. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải chịu đựng khi đối đầu với đối thủ mạnh, với những cầu thủ tài giỏi. Toàn đội đã chơi một trận mạnh mẽ, có thể thi đấu nơi mà chúng tôi cảm thấy dễ chịu nhất. Và khi những phút trôi qua, chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội, và có được hai bàn tung lưới đem chiến thắng trước đối thủ rất mạnh. Và chắc chắn chúng tôi sẽ phải gặp khó khăn rất nhiều khi ra sân tại Turin.”

Trở lại trận đấu sau 77 phút trôi qua mà chưa bên nào ghi được bàn thắng. Trước đó ở phút 70, Atletico có được bàn thắng với pha đánh đầu mở tỷ số của Morata vừa vào thay thế cho Costa. Tuy nhiên sau khi tham khảo hệ thống trợ giúp VAR, trọng tài từ chối bàn thắng này vì cựu cầu thủ đội Juventus đã đẩy hậu vệ Juventus, Giorgio Chiellini té ngã trước khi nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, ở phút 78, từ quả đá phạt góc, banh được giao bổng vào giữa ngay trước khung thành, hổn loạn xảy ra và hậu vệ Gimenez tham gia tấn công, sút banh vào lưới, mở tỷ số đầu tiên cho Atletico Madrid.

Rồi năm phút sau, cũng trong pha tấn công, đến lượt Diego Godin từ cánh phải gần sát khung thành tung cú dứt điểm ở góc hẹp, nhưng banh lại chạm cựu cầu thủ Real Madrid, Ronaldo đổi hướng bay luôn vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 về cho đội nhà Madrid. Và đây cũng là tỷ số chung cuộc.

Khi được hỏi về bàn thắng của đầu tiên của Gimenez, huấn luyện viên Simeone cho rằng:

“Chúng tôi có nhiều đường banh, rất nhiều đường banh. Đưa Diego Costa và Koke vào sân sau thời gian chúng tôi phải có những cơ hội. Tôi muốn cho các cổ động viên chúng tôi thấy điều mà tôi cảm nhận. Tôi đã từng thực hiện khi còn là cầu thủ ở trận Lazio đấu với Bologna trước đây.”

Thủ môn Ba Lan Wojciech Szczesny (phải) của Juventus nhảy lên bắt dính banh trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Juventus diễn ra tại Wanda Metropolitan, Madrid, ngày 20 Tháng Hai, 2019. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)

Trong khi đó huấn luyện viên Massimiliano Allegri của Juventus lên tiếng chỉ trích các cầu thủ của mình đã chơi không như mong muốn của ông. Ông nói:

“Đội Atletico ra sân với tinh thần ý chí tích cực, thi đấu lăng xả khiến chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi biết đây là trận đấu khó khăn, khi mà Atletico buộc bạn phải thi đấu vất vã chống đỡ, họ đã thi đấu cách này trong tám năm. Atletico có thể thi đấu 85 phút trong phòng ngự và chơi bóng dài chẳng có chút gì hấp dẫn, còn cầu thủ chúng tôi chơi như đang mơ ngủ. Nếu bất cứ ai đến đây để thưởng thức trận đấu thì họ đã chọn lầm đêm nay rồi. Quả là thất vọng lớn với kết quả này nhưng chúng tôi còn có trận đấu ở lượt về trên sân nhà. Và sẽ không dễ dàng, chúng tôi sẽ cần chơi một trận đấu tuyệt hay và điều này có thể được thực hiện và chúng tôi phải tự tin chính mình.”

Manchester City thắng ngược Schalke 3-2 

Trong trận đấu khác diễn ra cùng ngày nói trên, mặc dù bị dẫn trước với thời gian chỉ còn 5 phút là kết thúc 90 phút thi đấu, nhưng đội bóng xứ sở sương mù Anh Quốc, Manchester City, chỉ còn trên sân 10 người trên sân đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại đội chủ nhà Schalke 3-2 trong trận lượt đi vòng 16 UEFA Champions League.

Hậu vệ Jose Gimenez (phải) của Atletico Madrid ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Juventus diễn ra tại Wanda Metropolitan, Madrid, ngày 20 Tháng Hai, 2019. (Hình: Oscar Del Pozo/AFP/Getty Images)

Trước khi bước vào trận đấu, giới chuyên môn đều đánh giá Schalke 04 sau thành công của mùa rồi, đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Bundesliga 1, nhưng với mùa bóng năm nay, lại thi đấu quá tệ, trên đà tuột dốc, chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng nên so với Manchester City hiện đang dẫn đầu giải Premier League Anh quốc thì không thể sánh bằng. Thế nên chuyện Schalke thất bại cũng là điều được dự đoán trước.

Thế nhưng, trận so tài với đội chủ nhà Schalke khiến cho nhiều người bất ngờ khi thầy trò Pep Guardiola phải vất vả và may mắn mới kiếm được 3 điểm ở những giây phút cuối cùng của trận đấu.

Mặc dù dẫn trước với bàn thắng của Sergio Aguero ở phút 18, nhờ lỗi lầm của thủ môn lẫn hậu vệ đội Schalke, nhưng đội Man City bị liên tiếp hai quả phạt đền ở phút 38 do banh chạm tay cầu thủ Otamendi và phút 45 vì hậu vệ Fernandinho ôm xô đối thủ té ngã trong vùng cấm địa. Một mình Nabil Bentaleb sút thành công hai quả phạt này đưa đội nhà Schalke dẫn lại 2-1 khi kết thúc hiệp đầu.

Bước sang hiệp nhì, gần như các cầu thủ Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận, luôn đè nặng sức ép lên khung thành Schalke, nhưng vẫn không thể có thêm bàn thắng để quân bình tỷ số. Khi thời gian bước sang phút 68, trong lần truy cản đối phương ở cánh trái, hậu vệ Otamendi lại bị trọng tài cho thẻ vàng thứ hai và phải rời khỏi sân.

Thủ môn Lyon, Anthony Lopes (giữa) bắt dính banh trong trận đấu vòng 16 lượt đi UEFA Champions League giữa Barcelona và Lyon diễn ra tại Groupama Stadium, Decines-Charpieu, Pháp ngày 19 Tháng Hai, 2019. (Hình: Jeff Pachoud/AFP/Getty Images)

Như vậy, ngoài hai lần bị phạt đền, Manchester City còn lại 10 cầu thủ và bị đội chủ nhà dẫn trước 2-1 khiến cho huấn luyện viên Pep Guardiola lo lắng với viễn cảnh phải trắng tay khi trở về lại Anh quốc. Tuy nhiên đến phút 85, Manchester City hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vùng cấm địa và cầu thủ Sane – cựu cầu thủ đội Schalke – vào thay thế cho đồng đội từ băng ghế dự bị, thể hiện cú sút phạt cực kỳ tuyệt hảo đưa banh như chớp vào góc thượng phải khiến thủ môn đội Schalke có bay người cũng không thể cản phá để quân bình tỷ số 2-2.

Và rồi đến phút 90, đến lượt Raheem Sterling ghi bàn thắng từ đường banh phát bóng dài lên trên phần sân Schalke của thủ môn, lợi dụng hàng phòng thủ chủ nhà lùi về không kịp và một hậu vệ lại bị trợt té, nên Sterling một mình thoát xuống dễ dàng đưa banh qua khỏi tay thủ môn đội bạn vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-2 về cho Manchester City.

Thắng 3-2 trên sân khách trận lượt đi nên ở trận lượt về trên sân nhà vào tháng tới đây, chuyện thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục vào vòng tứ kết gần như được dự đoán trước nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra trên sân cỏ. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT