Tuesday, March 19, 2024

UEFA Champions League: Real Madrid hạ PSG 3-1

TỔNG HỢP –  Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – Champions League 2017-18 – đã bước vào vòng tứ kết loại trực tiếp với bốn trận đấu lượt đi diễn ra trong hai ngày Thứ Ba 13 và Thứ Tư, 14 Tháng Hai, 2018, có kết quả ba đội Manchester City, Real Madrid và Liverpool đều chiến thắng trước 3 đối thủ Basel, Paris Saint-Germain và Porto. Riêng hai đội Juventus và Tottenham Hotspur bất phân thắng bại.

Real Madrid ngược dòng đá bại PSG 3-1 

Trong ngày Thứ Tư, 14 Tháng Hai, 2018, trên sân vận động Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha là cuộc so tài giữa hai kình địch “kẻ tám lạng người nửa cân”, đội chủ nhà Real Madrid và đội câu lạc bộ số một làng bóng tròn Pháp, Paris Saint-Germain (PSG).

Nếu như Real Madrid bước ra sân là những khuôn mặt quen thuộc trong sơ đồ 4-3-1-2 với thủ môn người Costa Rica Navas trấn giữ khung thành, được bảo vệ bởi hàng thủ bốn hậu vệ Nacho, Varane, Ramos, Marcelo kết hợp với hàng tiền vệ Modric, Casemiro, Kroos và Isco cùng hai mũi nhọn Ronaldo và Benzema.

Trong khi đó, ra sân với đội hình 4-3-3, trên lý thuyết Paris Saint-Germain là đội bóng rất mạnh được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch lần này khi chủ nhân người Ả Rập của đội này đã chi ra số tiền khổng lồ để có được hai ngôi sao nổi tiếng hiện nay là Neymar (thủ quân đội tuyển Brazil và thi đấu cho đội Barcelona trước khi về PSG) và tài năng trẻ số một thế giới hiện nay Mbappe (của đội Monaco) kết hợp với những ngôi sao có sẵn trong đội hình như Cavani, Rabiot, Di Maria, D. Alves, Lo Celso, Kimpembe, Berchiche, Verrratti…

Khi tiếng còi trọng tài thổi lên trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha tấn công giữa đôi bên. Trong suốt 30 phút đầu tiên, cả hai bên đều có những pha thay nhau tấn công, tạo ra những phút nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng rất tiếc không bên nào mở tỷ số.

Đến phút 33, trong  đợt tấn công lên khung thành đội chủ nhà Madrid, banh từ cánh phải được tiền vệ Mbappe căng ngang vào trong vùng cấm địa nhưng hậu vệ Nacho của Real Madrid cùng một cầu thủ áo xanh tranh chấp banh này, và cuối cùng banh lại lăn về phía trái và A. Rabiot kịp thời lao tới với vị trí không người kèm kẹp gần ngay sát khung thành tung ngay cú dứt điểm đưa banh qua khỏi tay thủ môn Navas vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho PSG.

Dù bị dẫn trước, nhưng với thời gian còn nhiều, các cầu thủ áo trắng Real Madrid không ngừng mở cuộc tấn công để tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số trong khi Neymar cùng đồng đội cũng tìm mọi cách để gia tăng khoảng cách biệt.

Tiền đạo Brazil, Neymar của đội Paris Saint Germain bị té ngã trong khi tranh chấp bóng với hậu vệ Real Madrid, Nacho Fernandez (trái) trong trận đấu lượt đi vòng 16 giữa hai đội Real Madrid và PSG diễn ra tại Santiago Bernabeu, Madrid, ngày 14 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Phút 38, khung thành Real Madrid một phen chảo đảo, nếu như không có sự cản phá kịp thời của hậu vệ Casemiro từ cú dứt điểm của Cavani từ đường banh chuyền vào của Neymar thì có lẽ lưới của Real Madrid rung lên lần thứ hai.

Sau pha chết hụt này, Madrid liên tiếp mở cuộc tấn công nếu như thủ môn PSG Areola không xuất sắc cứu thua từ pha dứt điểm của tiền đạo Benzema khi nhận được banh chuyền của đồng đội Marcelo ngay sát lằn vôi vùng cấm địa khi chỉ còn một phút là hết 45 phút hiệp đầu.

Tuy nhiên với pha tấn công vào thành trì PSG ngay phút sau đó, tiền vệ Kroos của Madrid bị tiền vệ Lo Celso truy cản trái phép trong vùng cấm địa và trọng tài cho Real Madrid hưởng quả phạt đền. Không từ bỏ cơ hội bằng vàng này, Ronaldo đã quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Với bàn thắng này, nâng tổng số bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha lên con số 100 khi thi đấu cho Real Madrid tại giải Champions League.

Mặc dù thiếu vắng thủ quân Thiago Silva và thay thế bởi Presnel Kimpembe, nhưng hàng thủ của PSG chơi khá vững chắc,

Bước sang hiệp hai, cả hai cùng nhau quần thảo ở khu vực giữa sân cũng như nhiều lần tạo nên sóng gió lẫn nhau nhưng đều không ghi thêm bàn thắng nào. 80 phút trôi qua, tưởng chừng như hai bên sẽ đâu lưng ra về với tỷ số hòa. Nhưng bất ngờ trong đợt tấn công ở phút 83 từ cú sút banh sà của đồng đội Asensio vào ngay khung thành, thủ môn Areola ngã người cản phá banh dội trở ra đến ngay vị trí của Ronaldo chỉ cách khung thành PSG khoảng 6 yards và tiền đạo không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 về cho Real Madrid.

Lội ngược dòng thành công ngoạn mục, lên tinh thần các cầu thủ Real Madrid dâng cao tấn công, chỉ ba phút sau đó, Asensio dẫn banh thoát xuống từ cánh trái, căng ngang cho đồng đội Marcelo lao nhanh đến sút tung lưới ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-1 cho đội chủ nhà Real Madrid.

Với trận thắng này, Real Madrid gần như đặt một chân vào tứ kết, trong trận đấu lượt về tại Paris vào ngày 6 tháng Ba tới đây, chỉ cần hòa hoặc thua với khoảng cách biệt khít khao một bàn là thầy trò huấn luyện viên Zidane vào tứ kết.

Tuy nhiên trên sân cỏ có nhiều bất ngờ xảy ra không thể nào đoán trước được như trường hợp của PSG năm rồi khi đá bại Barcelona 4-0 trên sân nhà không ai nghĩ đến đội này lại thất thủ  trước Barcelona với tỷ số 6-1 ở trận lượt về tại Camp Nou để bị loại khỏi giải một cách tức tưởi. Biết đâu trường hợp tương tự như thế này lại tái diễn trên sân Parc des Princes, Paris vào ngày 6 tháng Ba, 2018 tới đây.

Thủ môn Pháp, Alphonse Areola (giữa) của PSG nhảy lên bắt dính banh trong trận đấu đấu lượt đi vòng 16 giữa hai đội Real Madrid và PSG diễn ra tại Santiago Bernabeu, Madrid, ngày 14 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Nghiền nát Porto 5-0, Liverpool chắc chắn vào tứ kết 

Trong khi đó trận đấu khác của lượt đi vòng 16 diễn ra cùng ngày trên sân Estádio Do Dragão, Bồ Đào Nha, giữa đội chủ nhà Porto tiếp đón đội khách Liverpool đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc.

Mặc dù thi đấu trên sân khách, nhưng với sức mạnh vượt trội, cùng với sự “trợ giúp” của thủ thành Porto quá yếu kém trong khung gỗ, các cầu thủ của huấn luyện viên Klopp không ngừng bắn phá khung thành Porto và cho thủ môn José Sá có đến 5 lần vào lưới lượm banh mà không cho đội chủ nhà có bàn gỡ danh dự nào. Trong 5 bàn thắng này, cầu thủ Sadio Mane lập cú ăn ba.

Thắng đậm với tỷ số 5-0 trên sân khách, gần như chắc chắn Liverpool sẽ vào vòng tứ kết khi lượt về được chơi trên sân nhà Anfield, Liverpool vào ngày 6 tháng Ba tới đây. Nhiệm vụ của các cầu thủ Porto lật ngược thế cờ ở trận lượt về gần như bất khả thi chỉ mong được cầm hòa hoặc thua ít là vui lắm rồi còn chuyện thắng học trò huấn luyện viên Klopp gần như là điều không tưởng.

Trở lại trận đấu, các cầu thủ của Liverpool là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa bóng năm nay của giải đấu này và  họ cho thấy sự nguy hiểm của các chân sút của mình như Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino.

Mane mở tỷ số ở phút 25 khi cầu thủ này từ cánh trái ngang vùng cấm địa, tung cú sút banh sà vào không có gì nguy hiểm, nhưng thủ môn Porto, Jose Sa lại vụng về đón bắt để banh lọt khỏi nách đi luôn vào lưới.

Chỉ bốn phút sau đó, đến lượt Mohamed Salah có cơ hội gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 30 của Salah trong một mùa bóng, trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên đạt đến con số đó kể từ khi Luis Suarez tạo được trong mùa bóng 2013-14.

Bước sang hiệp nhì đến phút 53, S. Mane ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình, và Firmino nâng tỷ số lên 4-0 khi thời gian còn đến 21 phút.

Chưa dừng lại ở con số 3-0, các cầu thủ áo hồng đỏ Liverpool mặc sức làm tình làm tội đội chủ nhà và Mane có thêm cơ hội tạo cú hat trick ở phút 85 với cú dứt điểm tuyệt hảo ở khoảng cách xa đến 20 yards, ấn định tỷ số chung cuộc 5-0 về cho Liverpool.

Về phía Porto dù có nhiều cố gắng, có một vài cơ hội tốt để thu ngắn khoảng cách biệt nhưng tất cả chân sút đội này không thể nào vượt qua khỏi bàn tay thủ môn Liverpool đành chấp nhận tỷ số thua đậm 5-0 và hầu như chỉ còn thi đấu thêm 90 phút nữa ở trận lượt về là rời khỏi cuộc chơi chờ đợi mùa tiếp.

Kết quả ngày thi đấu Thứ Ba, 13 Tháng Hai, 2018

Juventus hòa Tottenham Hotspur 2-2 

Tiền vệ người Mexico của đội Porto, Hector Herrera va chạm với tiền vệ Liverpool Alexander-Arnold trong trận đấu lượt đi vòng 16 giải UEFA Champions League giữa hai đội Porto và Liverpool diễn ra tại sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha ngày 14 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Đội bóng số một của giải Serie A của Italy, Juventus đã để mất ưu thế của mình cho trận lượt về khi để đội khách Tottenham Hotspur lội ngược dòng thành công cầm hòa 2-2 khi dẫn trước hai bàn thắng trong trận đấu vòng 16 lượt đi giữa hai đội diễn ra tại Turin, Italy  vào ngày Thứ Ba, 13 Tháng Hai, 2018.

Ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, tiền đạo G. Higuain có ngay bàn thắng đầu tiên cho Juventus với cú đá volley tuyệt đẹp từ đường chuyền của Pjanic. Và đến phút thứ 9 lại chính cầu thủ này đá quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà do cầu thủ Tottenham, Ben Davies truy cản trái phép Federico Bernardeschi trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên tiền đạo Kane ở phút 35 có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 2-1 khi trong đợt phản công nhanh, Alli thọc đường banh sâu cho Kane phá bẫy việt vị thoát xuống thật nhanh, qua khỏi hàng phòng ngự, dẫn banh qua khỏi thủ môn Buffon rồi dễ dàng đưa banh vào lưới trống.

Bàn thua này là bàn thua thứ hai của Juventus trong 17 trận đấu vừa qua.

Trong lúc các cổ động viên Juventus nghĩ rằng đội nhà sẽ cầm chắc phần thắng khi Juventus được hưởng phạt đền ở phút 45+1 khi cầu thủ Costa bị truy cản trái phép trong vùng cấm địa tuy nhiên quả đá của tiền đạo Argentina lại trúng sà ngang. Juventus mất cơ hội bằng vàng gia tăng khoảng cách biệt.

Cuối cùng cầu thủ Christian Eriksen của Tottenham góp công đưa Tottenham lội ngược dòng thành công, cầm hòa đội chủ nhà 2-2 ở phút 71 khi đồng đội Alli có banh trên phần sân gần vùng cấm địa Juventus, bị Chiellini truy cản trái phép, và  trọng tài cho đội bóng Anh quốc hưởng quả phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi và Eriksen tung cú sút sà đưa banh qua khỏi hàng thủ Juventus vào sát phía trong cột dọc trái khiến thủ môn Buffon bó tay.

Với kết quả hòa này, Tottenham Hotspur có nhiều cơ hội lọt vào vòng tứ kết khi được đá trên sân nhà ở trận lượt về vào ngày Thứ Tư, 7 Tháng Ba này.

Manchester City hạ Basel 4-0 

Ở trận đấu khác trong cùng ngày đội bóng Anh Quốc Manchester City dễ dàng hạ đội chủ nhà Basel, Thụy Sĩ 4-0.

Cả bốn bàn thắng đến từ Gundogan phút 14 và 53 trong khi B. Silva phút 18 và Aguero phút 23 cũng ghi bàn cùng nhau ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 về cho Manchester City.

Thắng dễ 4-0, Manchester City cầm chắc vé vào vòng tứ kết khi trận lượt về được đá trên sân nhà City of Manchester Stadium, Manchester, Anh Quốc vào ngày 7 Tháng Ba, 2018. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT