World Cup 2018 bước sang ngày thi đấu thứ năm – thứ Hai 18 tháng 6-2018 – với ba trận đấu của hai bảng F và G: Thụy Điển gặp Nam Hàn, Bỉ đối đầu với Panama và Anh so tài cùng Tunisia của Châu Phi. Tất cả tính theo giờ California.
Lúc 5 giờ sáng trên sân vận động Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, diễn ra cuộc thư hùng của hai đội còn lại của bảng F, Thụy Điển gặp Nam Hàn. Trước đó trong ngày Chủ Nhật bất ngờ Đức thất bại trước đội tuyển Mexico của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) với tỷ số 1-0.
Tuy là một trong những đội bóng của khu vực Á Châu có trình độ bóng tròn thấp hơn so với Châu Âu, nhưng Nam Hàn khác với Saudi Arabia, đã thi đấu ngang ngữa với đội tuyển xứ Bắc Âu và chỉ thua vì quả phạt đền trong hiệp nhì nhờ sự trợ giúp của VAR (Video Assistant Referees).
Sau khi tham khảo hệ thống VAR, trọng tài người Salvador, Joel Aguilar quyết định cho Thụy Điển hưởng quả phạt đền ở phút 65 và hậu vệ Andreas Granqvist không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, chuyển thành bàn thắng duy nhất, ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Thụy Điển.
Chiến thắng này đưa đội bóng của huấn luyện viên Janne Andersson tạm thời dẫn đầu bảng F cùng điểm với Mexico sau khi đội bóng khu vực CONCACAF gây bất ngờ lớn đá bại đương kim vô địch thế giới, Đức với tỷ số 1-0. Trong khi Đức xếp thứ ba và Nam Hàn chót bảng.
Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn, lưới Nam Hàn có thể bị lủng thêm vài trái nữa là ít bởi vì trong suốt trận đấu, đội tuyển của Châu Âu kiểm soát hầu hết trận đấu và trước khi hưởng quả phạt đền, Thụy Điển có ít nhất hai lần bị thủ môn Cho Hyun-woo xuất sắc cản phá được trong đó phút 20, tiền đạo số 9 Berg có banh ở sát khung thành chỉ đối diện một mình thủ môn Woo lại không thể đưa banh vào lưới. Thủ môn Cho Hyun-Woo kịp thời dùng chân phá banh ra ngoài.
Mãi đến hiệp hai, phút 64, cầu thủ Nam Hàn, Kim Min-woo vào sân thay thế cho đồng đội, đã truy cản trái phép làm Viktor Claesson té ngã trong vùng cấm địa, và sau khi tham khảo VAR, trọng tài Joel Aguilar quyết định giơ tay chỉ chấm phạt đền 11m.

Trong khi đó, đội tuyển xứ kim chi đã đem đến nhiều thất vọng cho các cổ động viên khi thi đấu khá mờ nhạt, ngôi sao đội này, tiền đạo Son Heung-min – từng chói sáng trong màu áo đội bóng Anh Tottenham Hotspur trong những mùa vừa qua – không thể thi đấu tập trung và tạo bất cứ đe dọa nào đối với Thụy Điển trong suốt 90 phút thi đấu.
Thụy Điển giờ đây có cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp nếu như họ đá bại được đội tuyển Đức vào ngày thứ Bảy tới đây, trong khi Nam Hàn đương đầu với Mexico, cần phải có 3 điểm để làm sống lại hy vọng bước vào vòng 16.
Đội tuyển Thụy Điển ra sân thiếu vắng Victor Lindelof sau khi hậu vệ đội Manchester United bất ngờ bị đau trong đêm và được thay thế bởi Pontus Jansson khiến cho ban huấn luyện và những người hâm mộ đội này phải lo lắng trước lối chơi tấn công của Nam Hàn ngay trước khi bước ra sân cỏ cho trận đấu này. (TTC)



























































