4 người bị bắt trong vụ cô gái gốc Việt sốc thuốc chết tại một lễ hội âm nhạc

MIAMI, Florida (NV) – Bốn người, trong đó có hai người Việt, vừa bị bắt vì có liên quan vụ cô Jenni Hà Lê, 24 tuổi, chết do uống thuốc quá liều tại lễ hội Ultra Music Festival, Miami, vào năm ngoái, theo CBS News dẫn nguồn tin của Sở Thực Thi Pháp Luật Florida (FDLE) cho biết hôm Thứ Năm, 19 Tháng Ba.

Cuộc điều tra được tiến hành từ Tháng Ba, 2025, sau khi Sở Cảnh Sát Miami nhận được báo cáo về chuyện cô Jenni, cư dân Lawrenceville, Georgia, tử vong trong bệnh viện Jackson Memorial Hospital.

Bốn nghi can trong vụ án sốc thuốc dẫn đến cái chết của cô Jenni Hà Lê. (Hình: FDLE)

Giới chức điều tra cho biết cô Jenni cùng với người bạn có tên Hannah Lê-Nguyễn, từ tiểu bang Georgia đến Miami để tham dự lễ hội âm nhạc.

Theo FDLE, cuộc điều tra tiến hành sau khi cơ quan chức năng xác định cái chết của cô Jenni có thể là hậu quả của việc sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp quá liều.

Nguồn tin từ đài truyền hình NBC ở Miami cho biết, những chi tiết mới được hé lộ trong phiên tòa diễn ra vào Thứ Năm 19 Tháng Ba.

Cô Charlene Forti, 27 tuổi, một trong bốn nghi can bị bắt, theo các nhà chức trách, đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tội giết người, âm mưu giết người, và sử dụng trái phép thiết bị liên lạc liên quan đến cái chết của nạn nhân Jenni.

Các điều tra viên cho biết cô Jenni uống một viên MDMA (còn gọi là Ecstasy hay Molly) và sức khỏe của cô bắt đầu suy giảm nhanh chóng ngay sau đó. Theo hồ sơ vụ án, nghi can Forti là người bán viên thuốc này cho cô Hannah Lê-Nguyễn.

Khi sức khỏe của cô Jenni bắt đầu xấu đi, cô Hannah đưa nạn nhân đến một trạm y tế tại lễ hội âm nhạc để được giúp đỡ. Sau đó, cô Jenni được chuyển đến bệnh viện và tử vong ở đó.

Trong cuộc điều tra, FDLE xác định rằng cô Carmen Lo, một người bạn thân của đôi bạn Jenni và Hannah, chính là người kết nối cô Charlene Forti với họ để thực hiện việc mua bán ma túy, theo CBS News.

Các điều tra viên cũng đã xác định anh An Tân Lý, cư dân tiểu bang Florida, chính là người mang thuốc MDMA đến lễ hội âm nhạc.

Cả hai nghi can gốc Việt bị bắt giữ tại Miami-Dade hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, và bị buộc tội tàng trữ chất cấm. Cả hai được các công tố viên đưa ra thỏa thuận nhận tội vào đầu tuần này, theo NBC Miami. Hồ sơ cũng ghi nhận rằng theo các thỏa thuận này, cả hai người đồng hương với nạn nhân Jenni sẽ phải chịu năm năm quản chế.

Nạn nhân Jenni Hà Lê. (Hình: Facebook ông Ngân Lê, cha của cô Jenni Hà Lê)

Nghi can Forti bị bắt giữ tại Broward County, Florida, còn nghi can Carmen Lo bị bắt tại Atlanta, Georgia. Nghi can Carmen Lo sẽ bị dẫn độ về Florida trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo NBC Miami, ông Richard Cooper, luật sư của nghi can Forti, cho biết các thỏa thuận nhận tội được thực hiện nhằm mục đích khiến những người kia đứng ra làm chứng chống lại thân chủ của ông.

“Cáo buộc đặt ra là thân chủ của tôi đưa thuốc cho một người khác, người này lại đưa thuốc cho một người khác nữa, người kia lại tiếp tục đưa thuốc cho một người khác nữa, và rồi, thật không may, người cuối cùng đó tử vong,” ông Cooper phát biểu. “Theo quy định của luật, vốn hết sức phi lý, thì mỗi một cá nhân trong chuỗi sự việc đó đều phải chịu trách nhiệm hình sự ngang bằng với mức độ mà thân chủ tôi đang bị cáo buộc. Thế nhưng, những kẻ kia lại nhận được các thỏa thuận vô cùng ưu đãi. Họ được trả tự do, đang đoàn tụ bên gia đình, trong khi thân chủ của tôi, một phụ nữ 27 tuổi với lý lịch hoàn toàn trong sạch, chưa từng có tiền án tiền sự, lại đang phải chịu cảnh giam giữ.”

Chiều tối Thứ Năm, 19 Tháng Ba, trên trạng mạng xã hội, ông Ngân Lê, cha của nạn nhân Jenni Hà Lê, bày tỏ: “Jenni con gái yêu quý của ba. Con sinh ra và lớn lên trong đình cùng các em của con và con là đứa con ngoan hiền thương người và luôn nghĩ đến gia đình. Ba mẹ quyết không để con rời xa những người mà con yêu thương và những người yêu thương con một cách oan ức như vậy. Và ba cũng trông chờ ngày đêm đến nay cũng gần một năm rồi. Cơ quan chức năng cho ba biết là đã bắt được những kẻ hại con rồi. Nay con hãy thanh thản ra đi. Ba tin con sẽ được về nơi an lành. Thương con.”

Lời nhắn của ông Lê Ngân đăng kèm hình của cô Jenni và chân dung của bốn bị cáo. (K.L) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT