GAZA (NV) – Trưởng nhóm phóng viên thuộc hệ thống truyền hình Al Jazeera của Qatar đã quay lại làm việc chưa đầy 24 giờ sau khi cả gia đình ông bị thiệt mạng trong một thảm họa mà đài này cho rằng do một cuộc oanh kích của máy bay Israel gây ra vào hôm Thứ Tư, 25 Tháng Mười.
Ông Wael Al Dahdouh mất hết vợ, con trai, con gái và cháu nội khi một khối chất nổ giáng xuống một căn nhà bên trong một trại tỵ nạn tại trung tâm Gaza, nơi gia đình này đang trú ẩn sau khi phải chạy đi lánh nạn chiến tranh, đài truyền hình cho biết.
Trong một thông điệp qua sóng truyền hình vào hôm Thứ Tư, hệ thống truyền hình quốc gia Qatar cho biết rằng “các thành viên trong gia đình đồng nghiệp Wael Al Dahdouh của chúng tôi, bao gồm vợ, con trai, và con gái của ông, đều tuẫn đạo trong cuộc dội bom của Israel.” Đài truyền hình cũng loan báo rằng người cháu nội của ông Dahdouh, là Adam, cũng đã tắt thở hai giờ sau đó.

Có tất cả 12 thành viên gia đình Al Dahdouh bị thiệt mạng vào hôm Thứ Tư, trong đó có chín trẻ em, bản tuyên bố của gia đình này cho biết. Gia đình này đã bỏ chỗ ở của họ tại Tal El Hawa và dời qua trại tỵ nạn Nuseirat mà tạm trú, vì họ cho rằng nơi này sẽ an toàn hơn, văn phòng của Al Jazeera tại Ramallah nói với Đài CNN.
Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF xác nhận với CNN rằng họ đã thực hiện cuộc oanh tạc tại một vùng ở Gaza, nơi thân nhân của Al Dahdouh bị thiệt mạng vào hôm Thứ Tư. Quân đội Israel nói rằng họ chỉ nhắm đánh vào “hạ tầng cơ sở của quân khủng bố Hamas.”
“Các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự phải tuân theo các điều khoản của luật quốc tế, kể cả việc phải áp dụng các biện pháp đề phòng tối đa để giảm thiểu thương vong cho thường dân. Về trường hợp đặc biệt này, quân đội Israel chỉ nhắm đánh vào hạ tầng cơ sở của quân khủng bố Hamas trong vùng,” bản tuyên bố của quân đội Israel cho biết. (TTHN)



















































































