Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 1-6, truyền thông ‘mổ xẻ’

THẨM QUYẾN, Trung Quốc (NV) – Tối 13 Tháng Hai, đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với đội nữ chủ nhà Trung Quốc và nhật thất bại đậm 1-6. Lập tức các kênh truyền thông hai nước lại có dịp “tăng âm” và “giảm volum” những trận đấu với tiêu đề nghe như những trận chiến, theo Aiscore.

Ba ngày trước trận thua đậm 1-6, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có trận “lượt đi” thua 0-2. Với tổng cộng thua 1-8 sau “hai lượt,” dù chỉ là giao hữu, tập huấn nhưng truyền thông hai bên đã thay nhau buông những tít có lợi cho “phe mình.”

Một trận đấu của đội tuyển nữ Trung Quốc (trái) và nữ Việt Nam. (Hình: Stanley Chou/AFP via Getty Images)

Báo Trung Quốc có vẻ thích “tăng âm” với tít và những từ mạnh như “Các cô gái Trung Quốc hủy diệt đội Việt Nam,” “Tháng trước, đội nam U.23 Trung Quốc thắng thuyết phục U.23 Việt Nam, tháng này các tuyển thủ nữ Trung Quốc vùi dập nữ Việt Nam 8-1 sau hai lượt đấu…”

Báo Việt Nam thì “giảm volum” với những từ nhẹ nhàng cho tỉ số đậm như “Một bài học hữu ích,” “Trận thua vỡ ra nhiều bài học trước Asian Cup 2026.” Có báo còn trích lời phát biểu quen thuộc của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung: “Các cháu đội nữ Việt Nam đã có nhiều cố gắng trước đối thủ có thể hình vượt trội và chúng tôi đã rút ra được những bài học quý.”

Với quãng thời gian chưa đầy một tháng, hết đội nam U.23 Trung Quốc thắng U.23 Việt Nam 3-0 đến đội tuyển nữ Trung Quốc thắng liền hai trận với tổng tỉ số 8-1, nhiều báo của Trung Quốc hả dạ với sức mạnh của đội nhà.

Trận đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng Trung Quốc 3-1 trên sân  Mỹ Đình, Hà Nội ngay ngày Mùng 1 Tết Nhâm Dần, 2022. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Đấy cũng là dịp để truyền thông Trung Quốc “phủi” đi những thất bại của đội nhà trước đây. Như trận thua 1-3 của đội tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Hà Nội đúng vào ngày Mùng 1 Tết Nhâm Dần, 2022, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Hay trận giao hữu ở cấp độ Olympic mà đội Việt Nam từng thắng Trung Quốc 2-0 ngay trên sân Công Nhân ở Bắc Kinh…

Thời điểm đấy các báo Việt Nam cũng lên gân mạnh mẽ dìm bóng đá Trung Quốc xuống sâu và đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh với kiểu đặt tít như “Việt Nam thắng Trung Quốc ngay tại Bắc Kinh.” Còn trận thắng của đội tuyển ngay ngày Mùng 1 Tết thì lại được “quàng vào” chiến thắng của Nguyễn Huệ (Vua Quang Trung) trước quân Thanh dịp Tết Kỷ Dậu 1789…

Chuyện bóng đá vốn ở góc độ giải trí nhưng với những trận bóng giữa Việt Nam và Trung Quốc thường ít được xem là thể thao thuần túy mà hay gắn vào nhãn của những “trận chiến.” Rõ nhất là ở giải U.23 Châu Á, trước trận bán kết U.23 Việt Nam với U.23 Trung Quốc, nhiều người trong đó có cả các phóng viên đã nhận định: “Thắng đội Trung Quốc ở bán kết còn ‘đã’ hơn vô địch giải U.23 Châu Á.” (Anh Khoa) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT