WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) đăng tải ba cuộc phỏng vấn của FBI với người phụ nữ cáo buộc Tổng Thống Donald Trump tấn công tình dục khi cô còn là trẻ vị thành niên sau khi cô được Jeffrey Epstein giới thiệu, các tài liệu trong hồ sơ Epstein mà phe Dân Chủ cáo buộc bị ém nhẹm, Politico cho hay hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba.
Cáo buộc chính của cô, theo bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn của FBI, được đặt tên là FBI 302.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cô Karoline Leavitt, gọi cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ, không có bằng chứng nào đáng tin cậy để chứng minh, từ một người phụ nữ bất ổn có nhiều tiền sử tội phạm.”
“Sự vô căn cứ hoàn toàn của những cáo buộc này cũng được có thể thấy qua việc Bộ Tư Pháp dưới thời Joe Biden biết trong bốn năm nhưng không làm gì – bởi vì họ biết Tổng Thống Trump hoàn toàn không làm gì sai. Như chúng tôi nói hàng ngàn lần, Tổng Thống Trump hoàn toàn được minh oan với việc công bố hồ sơ Epstein.”
Trong hồ sơ phỏng vấn, từ Tháng Tám đến Tháng Mười, 2019, phụ nữ này, tên bị bôi đen, cáo buộc trong giai đoạn cô ở độ tuổi 13 đến 15, Epstein đưa cô đến New York hoặc New Jersey. Nơi đó, “trong một tòa nhà rất cao với những căn phòng lớn,” ông ta giới thiệu cô với ông Trump.
Người phụ nữ này nói rằng lúc đó trong phòng có mặt những người khác nữa, nhưng cô không thể nhớ là ai. Ông Trump yêu cầu họ rời khỏi phòng, sau đó nói điều gì đó đại loại như là “để tôi dạy cho biết gái trẻ phải làm như thế nào.” Ông Trump sau đó mở khóa quần và ấn đầu cô xuống hạ bộ của ông. Cô kể rằng cô cắn nó. Ông Trump phản ứng bằng cách nắm tóc cô và đấm vào đầu cô, theo tài liệu của FBI được công bố.
“Đưa con quỷ cái nhỏ này ra khỏi đây,” cô nhớ lại lời của ông Trump vào lúc đó. Tại thời điểm đó, cô kể, mọi người quay lại căn phòng. Các cuộc phỏng vấn của FBI không có thông tin vụ việc kết thúc thế nào.
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, cô được hỏi một lần nữa về những cáo buộc của mình và được lưu ý rằng ông Trump là “hiện là tổng thống Mỹ.” Nạn nhân này, theo bản tóm tắt cuộc phỏng vấn, đặt vấn đề rằng “đưa ra thông tin vào thời điểm này trong đời còn ích lợi gì khi khả năng cao là không thể làm gì được nữa.” (NNL) [dt]


















































































































































