ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến một phụ nữ cùng hai đứa con chết oan, trong lúc người chồng bị thương, do hung thủ đột nhập “nhầm” nhà bạn gái.
Theo báo VnExpress và Tiền Phong hôm 3 Tháng Chín, nghi can Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, quen bé gái ĐTPA, 17 tuổi, ở xã Bình Minh.

Gần đây, sau khi thiếu nữ chủ động nói lời chia tay, nam nghi can không chấp nhận, nhiều lần nhắn tin dọa giết.
Trong sự việc xảy ra vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 3 Tháng Chín, sau chầu nhậu, nghi can Đức Anh cầm dao leo lên mái nhà thiếu nữ, đứng tại khu vực giếng trời, phá cửa tìm cách đột nhập.
Lúc đó, cha em A. thức giấc, yêu cầu nam thanh niên ra về. Nghi can Đức Anh lớn tiếng dọa giết ông cùng cả nhà.
Cha thiếu nữ vội gọi điện báo công an khu vực.
Nam nghi can ngay sau đó đột nhập vào căn nhà sát vách, là nhà của ông Nguyễn Văn Quang.
Phát giác người lạ trong nhà, ông Quang vừa ra khỏi phòng ngủ kiểm tra thì bị nghi can Đức Anh dùng dao đâm.
Nạn nhân chống trả rồi chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị thương nặng.
Sau đó, nghi can vào lại căn nhà, khóa cổng và tiếp tục tấn công vợ cùng hai đứa con 2 và 11 tuổi.
Khi công an bao vây căn nhà, nghi can Đức Anh bị khống chế và bắt giữ.
Vợ ông Quang chết tại hiện trường trong lúc hai đứa con thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
Ông Quang nhập viện với vết thương chí mạng nhưng đã qua cơn nguy kịch sau khi được chữa trị.

Khi bị đưa về đồn, nghi can khai rằng mình” không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân.”
Liên quan vụ án mạng, báo Dân Trí dẫn lời một nhân chứng, ông Vũ Mạnh Hùng, hàng xóm của các nạn nhân.
Ông Hùng cho biết, khoảng gần 2 giờ sáng, ông bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
Nghĩ rằng gia đình hàng xóm xảy ra cãi vã, người đàn ông định ngủ lại. Nhưng chỉ ít phút sau, tiếng la hét, cầu cứu mỗi lúc một lớn khiến ông Hùng tỉnh ngủ và mở cửa bước ra.
Ông Hùng nhìn thấy một người mặc áo sọc, quần đen, dáng người nhỏ, trên tay cầm một con dao dính đầy máu đuổi theo chém ông Quang.
Người đàn ông bị truy đuổi đến trước nhà hàng xóm, cách khoảng 20 mét thì ngã gục.
Nam nghi can rượt theo, tiếp tục chém nạn nhân và nói những lời hung hãn.
Lúc đó ông Hùng do quá lo sợ nên vội đóng chặt cổng nhà mình. (N.H.K) [dt]

