Đồng Nai: Tu sĩ kiêm TikToker bị khởi tố vì đánh bị cáo là công an viên

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – TikToker Phú Tử, tên thật là Vũ Hoàng Phú, tu sĩ Phật giáo có pháp danh Thích Minh Vương, bị khởi tố với cáo buộc đánh một bị cáo là công an viên tại phiên tòa diễn ra hồi Tháng Tám năm ngoái.

Kênh TikTok Phú Tử có 1.2 triệu lượt follower.

TikToker Phú Tử (trái), tên thật là Vũ Hoàng Phú, pháp danh Thích Minh Vương, lúc nghe đọc lệnh khởi tố. (Hình: Công An Đồng Nai)

Theo báo VnExpress và Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Giêng, bị can Phú, 26 tuổi, quê Ninh Bình, không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công An Đồng Nai quy kết, bị can Phú “là người có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng, nhưng vì nhận thức pháp luật còn hạn chế mà có những hành vi thiếu kiểm soát.”

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12 Tháng Tám năm ngoái, Tòa Án tỉnh Đồng Nai mở phiên xử bị cáo Lưu Quang Trung, cựu điều tra viên Công An Huyện Long Thành trước đây, với cáo buộc dùng nhục hình khiến một nam nghi can thiệt mạng ngay tại đồn công an.

Bị can Vũ Hoàng Phú là người nhà của nạn nhân.

Khi bị cáo Trung được dẫn giải khỏi phòng xét xử, bị can Phú được nhìn thấy cầm di ảnh của nạn nhân lao vào đánh.

TikToker Phú Tử (thứ nhì, trái qua), ôm di ảnh người nhà bị Lưu Quang Trung, cựu điều tra viên Công An Huyện Long Thành trước đây, tỉnh Đồng Nai, đánh chết tại đồn công an. (Hình: Facebook Nguyễn Anh Thơm)

“Sự việc khiến phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án,” bản tin viết.

Tại phiên tòa nêu trên, bị cáo Lưu Quang Trung bị kết án 15 năm tù về tội “dùng nhục hình.”

Luật Sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân, tường thuật về phiên xử bị cáo Lưu Quang Trung trên trang cá nhân: “… Để khởi tố và đưa được bị cáo [Lưu Quang Trung] ra xét xử là một nỗ lực rất lớn của Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Tối Cao đối với tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.”

Theo lời Luật Sư Anh Thơm, bị cáo Trung là điều tra viên, có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ điều tra nói riêng và pháp luật nên để ông ta phải “tâm phục, khẩu phục” thì không phải là điều đơn giản.

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày xảy ra vụ án, bị cáo Trung mới chịu thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, trước nhiều câu hỏi của Luật Sư Anh Thơm, bị cáo Trung được ghi nhận “né tránh trả lời, thậm chí còn bắt bẻ hỏi ngược lại.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT