JEDDAH, Saudi Arabia (NV) – Ngày 11 Tháng Giêng, trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra, “Siêu kinh điển” El Clasico bóng không lăn ở Tây Ban Nha mà sẽ là đại tiệc bóng đá tại Saudi Arabia, theo CBS Sports, ngày 9 Tháng Giêng.
Sân bóng hiện đại King Abdullah Sport tại Jeddah, Saudi Arabia thực sự là ngày hội bóng đá qua hai trận bán kết tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, thú vị hơn khi tiếp nối sau bán kết sẽ là trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid.

Tại bán kết, Barcelona tạo mưa gôn đến năm bàn thắng trước Athletic Bilbao trong khi đối thủ không đội trời chung Real Madrid thắng Atletico Madrid 2-1. Hai đội bóng nhiều duyên nợ hẹn nhau trong trận chung kết Siêu Cúp đúng với mong đợi một El Clasico ở Trung Đông nơi người hâm mộ Saudi Arabia được thưởng thức trọn vẹn.
Tại sao các đội hàng đầu Tây Ban Nha lại vất vả di chuyển xa và tranh Siêu Cúp ở tận Saudi Arabia thay vì Siêu Cúp Tây Ban Nha bóng sẽ lần lượt lăn ở Bernabeu và Camp Nou qua các cuộc đối đầu như trước đây?
Khi bóng đá mang nặng tính thương mại thì việc những trận đấu lớn ở Châu Âu xuất ngoại đến những vùng đất thèm chứng kiến tận mắt những cuộc so tài đỉnh cao là lẽ thường tình.
Trước đây, Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ là cuộc đối đầu hai lượt đi – về giữa nhà vô địch La Liga và nhà vô địch Cúp Nhà Vua, nhưng từ mùa 2019/2020, Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha đã mở rộng lên bốn đội, thi đấu bán kết, chung kết theo hình thức đá tập trung trong vài ngày.
Thể thức thay đổi tạo cơ hội xác suất cao cho trận “Siêu kinh điển” El Clasico thu hút lớn, rồi tiếp theo là mở rộng thêm với “chiến lược toàn cầu hóa.”
Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha với hợp đồng cùng các ông chủ dầu hỏa đưa Siêu Cúp đến Saudi Arabia mang món lợi lớn cho bóng đá Tây Ban Nha và nâng tầm giải trí cho người hâm mộ Trung Đông vốn rất thích các đội bóng ở La Liga.

Dù tiền thu về từ “xuất cảng” Siêu Cúp cho bóng đá Tây Ban Nha rất lớn để tăng thu cho các đội và đầu tư vào bóng đá nữ, bóng đá trẻ nhưng tranh cãi về việc đưa siêu cúp đến Châu Á vẫn không dừng lại. Nhiều cổ động viên tại Tây Ban Nha cho rằng giải đấu này đã “đánh mất linh hồn” khi người hâm mộ bản địa khó có cơ hội theo chân đội bóng.
El Clasico vẫn xác định diễn ra giữa sa mạc cùng các món lợi lớn trong sự “nhẫn nhịn” của cổ động viên hai đội.
Giữa tất cả những tranh luận, Real Madrid và Barcelona vẫn ra sân mang theo lịch sử hơn trăm năm. Hai cái tên luôn làm nên trận đấu lớn khiến cả thế giới dõi dù đá ở Tây Ban Nha hay Saudi Arabia thì mức độ căng thẳng và tính chất trận El Clasico vẫn không hề thay đổi. (Yến Nhi) [dt]



























































