Hải quan phi cảng Việt Nam vẫn vòi vĩnh hối lộ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Du khách vẫn bị viên chức nhà nước tại các phi trường quốc tế ở Việt Nam vòi vĩnh hối lộ suốt bao năm qua mà chế độ Hà Nội không trừ diệt.

Một du khách người Trung Quốc tên Huazong (ông họ Hứa) than phiền trên trang X (Twitter) cá nhân ngày 4 Tháng Hai về cái “trải nghiệm” vừa mất thì giờ vừa chẳng có gì vui vẻ tại một phi trường ở Việt Nam không thấy ông nêu tên khi bị viên chức hải quan vòi hối lộ, kèm theo tấm hình chụp ông quan đó.

Nhân viên quầy Xuất Nhập Cảnh ở phi trường Nội Bài bị tố cáo và chữ “tip” trên mặt sau của vé máy bay của du khách. (Hình: Facebook Kugan Pillai)

“Viên chức này dùng đến 5 phút để ám chỉ cho tôi biết về số tiền cần phải hối lộ qua một thứ ngôn ngữ lộn xộn không chuẩn Anh ngữ, không chuẩn Hoa ngữ, mà lại nói nhỏ. Lúc đó thì đàng sau tôi có một đám đông gần 20 người đứng chờ sự việc khó diễn tả. Mọi người yên lặng đứng nhìn toàn bộ cái chuyện tệ hại diễn ra.”

Ông đã từ chối không chịu hối lộ thì bị yêu cầu quay lại đứng xếp hàng đợi như những người khác. “Khi tôi quay lại chỗ xếp hàng, một viên chức khác lôi điện thoại của ông ta ra và chỉ cho tôi thấy trên đó: 100 nguyên (Yuan, Hoa tệ) cho ông đi qua.” Ông Huazong viết trên X (huazong@realhuazong) như trên.

“Thật rất bực mình khi tôi lại phải đối phó với chuyện bị vòi vĩnh hối lộ khi quay lại Việt Nam. Tôi có phải than phiền với nhà cầm quyền Việt Nam lần nữa không? Những viên chức tham nhũng này đang làm xấu hình ảnh Việt Nam.”

Rồi ông Huazong dẫn lại lời than phiền mà ông viết hồi năm 2023 về trò vòi vĩnh hối lộ của viên chức hải quan phi trường Việt Nam để chứng tỏ tệ trạng này không hề được nhà cầm quyền Hà Nội trừ diệt, tức cứ để mặc kệ nó tiếp diễn. Khi vụ việc bị quá nhiều người biết và chỉ trích, cách giải quyền của chế độ Hà Nội là thông báo cái “đồng chí bị lộ” bêu mặt đó đã bị đẩy đi chỗ khác, thay thế bằng một đồng chí chưa bị lộ.

Ngày 3 Tháng Tư 2023, ông Huazong viết rằng ông là một du khách quốc tế đã từng đi ra đi vào Việt Nam rất thường. Hầu hết những lần trước đều có trải nghiệm tốt. “Tuy nhiên, từ đầu năm nay, gần như mọi lần đi qua quầy kiểm tra của quan chức kiểm soát di trú, tôi đều bị họ đòi đưa hối lộ. Để tránh bị ghi âm, họ mở điện thoại chỉ vào tấm hình có hình tiền mặt cho mình thấy. Nếu anh từ chối đưa tiền, họ bắt anh chờ đó. Tôi mạnh mẽ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam sửa trị vấn nạn này. Làm ơn đặt máy ghi hình ảnh tại quầy của viên chức kiểm soát hộ chiếu vì việc này sẽ giúp giảm thiểu tham nhũng”.

Từ đầu năm 2023 cho đến đầu Tháng Tư, ông đã tới Việt Nam 5 lần qua phi trường Nội Bài thì đến 3 lần bị viên chức xét hộ chiếu vòi “tip”. Ông sợ bị rắc rối nên đưa cho người đó $1 đô la thì bị lắc đầu chê ít rồi nói con số “10” bằng Anh ngữ. Sau một hồi thì ông đưa cho họ 3 đô la cũng được qua. Nhưng tới quầy hải quan lại bị vòi hối lộ tiếp. Tới đây ông giả bộ không hiểu thứ Hoa ngữ bệp bẹ của ông ta và bị vòi 5 đô la.

Hình quan chức phi trường vòi du khách Huazong tiền hối lộ. (Hình: Huazong/X)

Trước đó không lâu, đầu Tháng Giêng 2023, dư luận ngoại quốc ồn ào khi một du khách người Singapore viết trên X về chuyện ông bị vòi hối lộ “tip” cũng tại phi trường Nội Bài. Viên chức kiểm soát xuất nhập cảnh đã viết chữ “tip” trên bìa Hộ chiếu của ông. Vì không muốn mất thời giờ nhiều, ông đã đưa cho cái ông đó 500,000 Việt Nam (tươngđương lối 21 đô la Mỹ dạo đó.

Ra khỏi Việt Nam, ông kể lại chuyện đó trên Twitter và có hơn 3,000 lượt chia sẻ lại, kèm theo hình ảnh. Nhà cầm quyền CSVN thấy vậy thông báo cho ông là đã đẩy cái ông đó đi chỗ khác. Vài tháng sau tới lượt ông Huazong phàn nàn, cho hiểu chế độ Hà Nội chống tham nhũng, vòi vĩnh hối lộ theo kiểu “đánh bùn sang ao”.

Việt kiều về thăm thân nhân ở quê nhà hoặc về Việt Nam du lịch cũng đã không ít lần viết về các chuyện chức sắc hải quan hay kiểm soát hộ chiếu ở Tân Sơn Nhất hay Nội Bài kiếm chuyện vòi hối lộ hoặc những chuyện túi hành lý bị rạch và mất cắp nhiều thứ trong đó.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT