HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức quốc tế Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thúc giục CSVN trả tự do lập tức cho nhà đấu tranh nhân quyền Trịnh Bá Phương và hủy bỏ mọi cáo buộc.
Ngày 8 Tháng Năm mới đây, bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, viết trên trang Facebook cá nhân là chồng bà bị nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam khởi tố tội “tuyên truyền chống nhà nước…” dù ông đang bị giam tại nhà tù An Điềm tỉnh Quảng Nam từ năm 2021 đến nay với bản án 10 năm tù, với cùng tội danh.

Theo HRW, ông Phương đã viết khẩu hiệu “Đả đảo Cộng Sản đàn áp nhân quyền” khi đang ở trong nhà tù An Điềm. Điều này làm chế độ Hà Nội tức giận dẫn đến việc khởi tố ông lần nữa cho cùng một tội danh. Đây là kiểu bỏ tù “án chồng án” chưa từng có tiền lệ cho cùng một tội danh trong luật pháp độc tài đảng trị tại Việt Nam.
“Trịnh Bá Phương đang bị cầm tù với bản án bất công 10 năm tù chỉ vì ông ta bầy tỏ chính kiến khác với chế độ Hà Nội nên họ không ưa”. Bà Patricia Gossman, phụ tá giám đốc Á châu vụ của HRW nhận định. “Khi áp đặt một lệnh khởi tố độc đoán nữa lên đầu ông Phương, chế độ CSVN đang chứng tỏ họ vô lý đến đâu khi tiếp tục chà đạp quyền tự do biểu đạt” của ông.
Ông Trịnh Bá Phương cùng em trai Trịnh Bá Tư và bà mẹ Cấn Thị Thêu là các người cùng trong một gia đình nạn nhân bị nhà cầm quyền CSVN cướp đất bồi thương kiểu cướp ngày hồi những năm đầu thập niên 2010. Họ cùng khoảng 200 gia đình tại làng Dương Nội, Hà Đông đấu tranh chống cưỡng chế bất công nên đã bị đàn áp tàn bạo. Những người cầm đầu chống cưỡng chế gồm cả vợ chồng ông bà Trịnh Bá Kiêm – Cấn Thị Thêu đều bị bỏ tù. Từ đó, cả gia đình này trở thành những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, vô cùng hăng hái, bất chấp đàn áp, tù tội.
Bà Cấn Thị Thêu với bản án đang bị áp đặt là lần đi tù thứ ba trong hơn 10 năm đấu tranh cho quyền làm người. Gia đình các con bà cũng đã chịu nhiều hình thức đàn áp khác nhau trước khi bị kết án tù. Đỉnh điểm dẫn đến các bản án tù năm 2021 do họ yểm trợ tích cực cho cuộc đấu tranh chống cưỡng chế đất bất công của dân làng Đồng Tâm huyện Mỹ Đức.
Bà Cấn thị Thêu và hai người con mỗi người bị giam giữ tại một nhà tù cách xa nhà họ cả ngàn cây số để các chuyến thăm nuôi của thân nhân thêm vất vả và tốn kém như một cách trừng phạt thêm. Trong tù, ông Trịnh Bá Phương cũng như em trai Trịnh Bá Tư tuyệt thực chống lại các sai trái của cai tù chứng tỏ họ là các người đấu tranh bất khuất trong bất cứ cảnh ngộ nào.

“Nhà cầm quyền CSVN suốt nhiều năm qua đã đàn áp ông Trịnh Bá Phương và gia đình chỉ vì họ không chịu im lặng trước các bất công xã hội”. Bà Gossman nói. “Các đối tác quốc tế cũng như các định chế tài trợ quốc tế nên công khai đòi hỏi Hà Nội trả tự do cho ông Trịnh Bá Phương, cũng như em ông Trịnh Bá Tư và bà mẹ Cấn Thị Thêu, ngay lập tức. Đồng thời họ phải chấm dứt ngay các hành động đàn áp gia đình của họ.”
Thân nhân của họ không bị bỏ tù nhưng thường kể lại các lần đi thăm nuôi trên Facebook nên cũng bị công an tra vấn, đe dọa thường xuyên. Theo bà Đỗ Thị Thu cho biết, bà bị cấm không cho thăm gặp chồng vì ông ấy đang bị khởi tố thêm.
Theo thống kê của HRW, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, chế độ Hà Nội đã kết án tù ít nhất 124 người dân tại Việt Nam theo điều 331 Luật Hình sự của chế độ, vu cho họ tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” trong khi hiến pháp công nhận người dân có quyền tự do phát biểu, tự do thông tin.(NTB)



















































































