Hai chiến đấu cơ Mỹ bị Iran bắn rơi, 2 phi công được cứu, 1 chưa rõ số phận

TEHRAN, Iran (NV) – Hai chiến đấu cơ của Mỹ, một chiếc F-15E Strike Eagle và một chiếc A-10 Warthog bị rơi ở Iran hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, một trong hai phi công của chiếc F-15 được cứu trong khi số phận của phi công thứ nhì chưa rõ, và phi công của chiếc A-10 bung dù thoát và được cứu sống, các giới chức Hoa Kỳ xác nhận với hãng thông tấn AP và nhật báo The New York Times.

Quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phi công còn lại của chiếc F-15.

Chiếc F-15 bị bắn rơi ở tỉnh Khuzestan ở phía Tây Iran, theo CBS News, trong khi chiếc A-10 Warthog bị rơi gần eo biển Hormuz, và cả hai chiếc bị nạn gần như cùng thời gian, theo NYT.

Một chiến đâu cơ F-15. (Hình minh họa: Dan Kitwood/Getty Images)

Hiện chưa rõ vì sao chiếc A-10 Warthog rớt, nhưng truyền thông nhà nước Iran nói chiến đấu cơ một phi công này bị quân đội nước này bắn rơi, theo AP.

Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi ở Iran kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu từ 28 Tháng Hai.

Sự kiện này đánh dấu mức leo thang của cuộc chiến, hai ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nói trong một bài diễn văn trước dân Mỹ là Hoa Kỳ “đánh và tiêu diệt hoàn toàn Iran” và “đang hoàn tất cuộc chiến và sẽ kết thúc cuộc chiến rất nhanh.”

Vụ cứu phi công Mỹ xảy ra trong lúc quân đội tiến hành một cuộc tìm kiếm, một giới chức Mỹ và một giới chức Israel nói, theo AP. Ba người quen thuộc với sự việc xác nhận là cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

Tất cả nói trong điều kiện ẩn danh vì sự tế nhị của tình huống hiện tại.

Chưa có chi tiết nào được chính thức đưa ra. Số phi công trên chiến đấu cơ và số phận cũng như vị trí của bất cứ ai, nếu có, hiện chưa được biết ngay lúc này.

CNN dẫn lời các giới chức cho biết quân đội Mỹ đang tìm kiếm “phi công thứ nhì” và chưa biết số phận ra sao.

Vì sao chiếc F-15 rớt chưa được rõ. Tuy nhiên, trong một email từ Bộ Quốc Phòng Mỹ mà AP có được, quân đội Hoa Kỳ nói rằng họ được báo “có một chiến đấu cơ bị bắn rớt” ở Trung Đông, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Một chiến đấu cơ A-10 Warthog của Mỹ. (Hình: US Air Force/Getty Images)

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Trump có được báo cáo vụ F-15 bị rớt.

Trước đó trong ngày, một phát thanh viên của đài truyền hình địa phương trực thuộc đài phát thanh quốc gia Iran đọc một tuyên bố trên truyền hình, kêu gọi người dân địa phương bắt giữ “phi công hoặc các phi công của kẻ thù” và giao nộp họ trong tình trạng còn sống cho lực lượng an ninh để đổi lấy phần thưởng, theo nhật báo The New York Times.

CBS News cũng loan tin xác nhận chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn của Hoa Kỳ diễn ra trên bầu trời Iran vào Thứ Sáu.

Theo NYT, những thông tin này xuất hiện một ngày sau khi quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố trước đó của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) về việc đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Mỹ tại một khu vực khác.

Hai cơ quan truyền thông có liên hệ với IRGC cho biết các trực thăng đang tìm kiếm các phi công, dẫn nguồn từ những nguồn tin giấu tên nói với NYT. Một trong hai cơ quan này, là hãng tin Fars của Iran, cho biết chưa rõ các trực thăng đó thuộc về bên nào.

Trong khi đó, cơ quan còn lại, là Tasnim, đưa tin rằng đó là trực thăng của Mỹ và một chiếc đã buộc phải rút lui sau khi bị khai hỏa. Theo Tasnim, một phi cơ Hercules C-130 của Mỹ cũng tham gia vào công tác tìm kiếm này.

Cũng liên quan đến cuộc chiến Iran, sáng Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, Tổng Thống Trump đăng nội dung trên Truth Social:

“”Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, chúng ta hoàn toàn có thể MỞ EO BIỂN HORMUZ DỄ DÀNG, CHIẾM DẦU MỎ, và KIẾM VỀ MỘT KHOẢN KHỔNG LỒ. Đó sẽ là một ‘nguồn lợi’ cho cả thế giới??? Tổng Thống DONALD J. TRUMP.” (K.L) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT