CEBU, Philippines (NV) – Một đoạn video clip trên mạng xã hội cho thấy ông Lê Minh Hưng, thủ tướng Việt Nam, cúi nhìn tờ giấy nhưng vẫn đọc tiếng Anh ngắc ngứ tại Hội Nghị ASEAN tại thành phố Cebu, Philippines, hồi tuần trước.
Trong đoạn clip nhận được nhiều lượt thả “haha” hôm 16 Tháng Năm, ông Hưng giống như một học sinh tiểu học khi đọc từng chữ rời rạc trong câu: “… Asia needs to accelerate the, the ratification and framwork to protect our people.”

Đoạn clip nêu trên từng được phát trong bản tin thời sự của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV), nhưng chèn phiên dịch tiếng Việt nên khán giả không được biết ông Hưng đọc tiếng Anh thế nào.
Facebooker Lam Long chia sẻ đoạn clip nêu trên kèm câu hỏi: “Giáo sư này học ở mô? Chắc ở Tokyo.”
Bên dưới đoạn clip, hàng trăm ý kiến bàn tán rôm rả về trình độ tiếng Anh “đáng ngại” của ông Hưng.
Facebooker Trần Quốc Thịnh bình luận: “Báo chí khen hết lời. Giờ mới được nghe thủ tướng nói tiếng Anh.”
Facebooker Thanh Dinh nhận xét: “Thủ tướng làm mất thể diện quốc gia. Phát biểu bằng tiếng Anh mà như tập đọc thế này thì nên phát biểu bằng tiếng Việt cho đỡ xấu hổ!”
Theo Wikipedia, ông Lê Minh Hưng tốt nghiệp cử nhân tiếng Pháp tại trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Sau đó, ông tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (IMF) tại trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thượng Hải, Trung Quốc, hồi năm 1996.
Tiếp đó, ông theo học chuyên ngành thạc sĩ kinh tế tại trường Đại Học Tổng hợp Saitama, Nhật bản.
Đến năm 1997, ông nhận bằng thạc sĩ chính sách công.

Tuy vậy, sau khi xem clip trên, cũng có một số ý kiến khen ông Lê Minh Hưng “can đảm” hơn những người tiền nhiệm – Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc vì dám phát biểu bằng tiếng Anh tại một hội nghị quốc tế.
Hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Phạm Minh Chính từng gây cười khi chúc Tết bằng tiếng Anh với câu “Merry Christmas and Happy New Year” tại cuộc họp với các doanh nhân ngoại quốc ở Việt Nam.
Trong đoạn clip được lan truyền vào thời điểm đó, ông Chính được nhìn thấy nói từng từ với vẻ ngọng nghịu và sau đó bẽn lẽn tự vỗ tay khen chính mình. (N.H.K) [dt]















































































