OTTAWA, Illinois (NV) – Một cụ bà 104 tuổi ở Chicago đang hy vọng được chứng nhận là người lớn tuổi nhất từng nhảy dù khi bỏ lại xe giúp đi bộ dưới đất rồi thực hiện cú nhảy với phi công tại miền Bắc Illinois.
“Tuổi chỉ là một con số,” Dorothy Hoffner nói với đám đông cổ vũ sau khi tiếp đất vào Chủ Nhật, 1 Tháng Mười tại Skydive Chicago ở Ottawa, cách Chicago khoảng 140 kilometer về hướng Tây Nam, tờ Chicago Tribune đưa tin.
Kỷ Lục Guinness cho lực sĩ nhảy dù cao tuổi nhất được thiết lập vào Tháng Năm 2022 bởi Linnéa Ingegärd Larsson, 103 tuổi, người Thụy Điển. Nhưng Skydive Chicago đang nỗ lực để Kỷ Lục Guinness công nhận cú nhảy của Hoffner là kỷ lục mới, WLS-TV đưa tin.

Lần đầu tiên Hoffner nhảy dù là lúc bà 100 tuổi. Vào Chủ Nhật, bà để lại chiếc xe giúp đi bộ ngay gần phi cơ – một chiếc Skyvan – và được đỡ bước lên các bậc thang cùng những người khác ngồi chờ bên trong đi nhảy dù.
Lần đầu tiên đi nhảy dù, bà phải bị đẩy ra khỏi phi cơ. Nhưng hôm Chủ Nhật, bà được buộc dây rồi bay cùng phi công nhảy dù được Hiệp Hội Nhảy Dù Hoa Kỳ chứng nhận, Hoffner nhất quyết muốn dẫn đầu buổi nhảy từ độ cao 13,500 feet (4,100 meter).
Bà bình tĩnh và tự tin khi phi cơ bay trên cao và cửa sau mở ra hé lộ những cánh đồng mùa thu hoạch bắt màu nắng ngay bên dưới trước khi bà lao về phía rìa rồi cất bước lên không trung. Bà thả mình ra khỏi phi cơ, hướng đầu về phía trước, hoàn thành cú lộn nhào hoàn hảo trên bầu trời, trước khi bay ổn định trong tư thế rơi tự do bụng hướng xuống đất.
Buổi nhảy dù trên không trung kéo dài bảy phút, gồm cả thời gian chiếc dù của bà dần dần tiếp đất. Khi tiếp đất, gió hất mái tóc trắng của Hoffner ra sau, bà níu lấy bộ yên cương bảo hộ qua đôi vai hẹp, nhấc chân lên và nhẹ nhàng ngồi phịch xuống bãi đáp đầy cỏ.
Bằng hữu chạy tới chúc mừng, có người mang chiếc xe giúp đi bộ màu đỏ của Hoffner tới. Bà nhanh chóng đứng dậy và được hỏi cảm giác thế nào khi trở lại mặt đất.
“Quá đã,” Hoffner nói. “Bay lượn trên đó đã lắm. Mọi thứ tuyệt lắm, chẳng thể nào đã đời hơn nữa.”
Sau cú nhảy, tâm trí của Hoffner nhanh chóng hướng về tương lai và những thử thách khác. Người phụ nữ sống ở Chicago, chuẩn bị bước qua tuổi 105 vào Tháng Mười Hai, sắp tới có thể bà sẽ đi khinh khí cầu.
“Tôi chưa bao giờ đi khinh khí cầu,” bà cho biết. (TTHN)















































































