Người dân thờ cúng, vái lạy bê 2 đầu ở Sóc Trăng

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Thay vì mang chôn con bê (bò con) hai đầu “quái thai” vừa sinh ra đã chết, một gia đình ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, đưa xác con vật vào chùa để nhiều người thắp hương thờ cúng.

Theo báo VietNamPlus, ngày 11 Tháng Năm, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, phó chủ tịch thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu các cơ quan hữu trách “giải thích, tuyên truyền cho người dân biết được nguyên nhân có con bê hai đầu ở xã Vĩnh Hải.”

“Đồng thời vận động gia đình ông Lâm Sà Lạnh (49 tuổi, ngụ ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) và nhà chùa nên chôn hoặc thiêu con bê này để bảo đảm vệ sinh môi trường. Đặc biệt, không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan liên quan đến con bê này.”

Tin cho biết, mấy ngày qua vùng quê ven biển thị xã Vĩnh Châu đi đâu người dân cũng bàn tán việc con bê “quái thai” có hai đầu. Theo đó khoảng 5 giờ 45 phút  chiều ngày 8 Tháng Năm, con bò nhà ông Lâm Sà Lạnh đẻ ra con bê có hai đầu, hai cổ, hai xương sống nhưng trên một cơ thể, có bốn chân và một đuôi. Tuy nhiên khi vừa được bò mẹ sinh ra thì con bê đã chết.

Người dân cúng bái con bê hai đầu tại chùa Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. (Hình: Trung Hiếu/VietNamPlus)

Sau khi thông báo và được nhà chùa đồng ý, ông Lâm Sà Lạnh mang con bê hai đầu đã chết vào chùa. Nghe tin, nhiều Phật tử đến xem. Học đặt xung quanh xác con bê bốn cây đèn cầy, bát nhang và thùng từ thiện để người dân bỏ tiền vào cúng.

Đến sáng ngày 9 Tháng Năm, để đáp ứng sự hiếu kỳ của người dân, nhà chùa cho mổ bụng con bê con móc bỏ hết nội tạng, đem ướp thuốc, phơi dưới trời nắng liên tục. Sang ngày 11 Tháng Năm, nhà chùa đưa xác con vật vào nhà để xe tang bảo quản.

Trước tình trạng người dân kéo đến chùa xem và cúng bái ngày càng đông, gây mất an ninh trật tự, chính quyền địa phương và Đồn Biên Phòng Vĩnh Hải buộc phải đến chùa tuyên truyền, vận động đem con bê đi tiêu hủy, song cả nhà chùa và người dân chưa chấp thuận. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT