Nguyễn Thanh Nghị, con Nguyễn Tấn Dũng, lại ‘nổ’ về năm 2045

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ sau hơn một tháng, ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương, lại tiếp tục được ghi nhận “nổ” và hứa hão về thành quả của Việt Nam vào năm 2045.

Theo công luận, ông Nghị có quan lộ suôn sẻ nhờ là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng Việt Nam, hơn là thực tài.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương. (Hình: VietNamNet)

Theo báo VietNamNet hôm 3 Tháng Chín, tại cuộc họp của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư, ông Nghị nêu mục tiêu là đến năm 2045, Việt Nam “có ít nhất năm đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.”

Trong số này, Sài Gòn và Hà Nội được cho là “hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước.”

Ông Nghị không giải thích vì sao Việt Nam cần đến 20 năm để có “năm đô thị đạt tầm cỡ quốc tế” và nếu không đạt được mục tiêu này thì liệu có bất kỳ quan chức nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Trước đó, hồi cuối Tháng Bảy, phát biểu tại Hội Nghị Trung Ương 3 khóa 14 của đảng CSVN, ông Nguyễn Thanh Nghị loan báo trung ương đảng đã đề ra các mốc cụ thể để đưa Việt Nam chuyển sang mô hình “nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) phát triển trình độ cao” vào năm 2130, tức còn tới 104 năm nữa.

Báo VnExpress cho biết, theo đó, ban lãnh đạo CSVN đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới, phù hợp với một nước “có thu nhập trung bình cao và công nghiệp hiện đại.”

Vào năm 2035, mô hình “phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập” sẽ cơ bản hoàn thành.

Và đến năm 2045, Việt Nam chuyển đổi sang mô hình “phát triển mới với các yếu tố thành phần vận hành đồng bộ, hài hòa và hiệu quả.”

Đáng chú ý, đến năm 2130, tức khoảng 104 năm nữa, Việt Nam phấn đấu trở thành “quốc gia XHCN phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại và là một trong những trung tâm sản xuất thông minh, kinh tế xanh hàng đầu Châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu.”

Việc một quan chức mạnh miệng hứa hão về thành quả trong vài chục năm và cả trăm năm sau đã có tiền lệ, dù họ luôn nhận được sự chế nhạo của người dân.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (bìa trái), cựu thủ tướng Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trở lại trên ghế đầu tại các sự kiện của đảng. (Hình: Nhân Dân).

Đến nay, công luận vẫn nhắc lại chuyện ông Nông Đức Mạnh, khi còn tại  vị ghế tổng bí thư CSVN hồi năm 2006 được tờ Tuổi Trẻ dẫn phát ngôn: “Đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.”

Phát ngôn của ông Mạnh sau đó trở thành “giai thoại” được người dân nhắc lại mỗi khi có một quan chức “nổ văng miểng” về tương lai như Nguyễn Thanh Nghị. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT