SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ sáu nghi can liên quan vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 tại phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Sài Gòn.
Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress hôm 29 Tháng Năm, trong vụ cướp xảy ra vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày, một nhóm bốn nam thanh niên đi trên hai chiếc xe gắn máy ghé vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2.

Hai nghi can trong số này bất ngờ xông vào, dùng búa đập vỡ tủ kiếng trưng bày nữ trang, vơ vét một số vàng.
Nhân viên tiệm vàng la to, ném nhiều đồ vật về phía nhóm cướp để ngăn chặn nhưng bất thành.
Hai nghi can nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, trong khi những người có mặt tại tiệm vẫn còn hoảng loạn.
Vụ cướp diễn ra trong khoảng 20 giây.
Vài giờ sau, Công An TP.HCM loan báo vụ bắt giữ sáu nghi can liên quan và tịch thu nhiều tang vật.
Theo điều tra sơ bộ, tổng giá trị số vàng bị cướp khoảng 800 triệu đồng ($30,403).
Danh tính nhóm nghi can chưa được tiết lộ.
Trước vụ này, các vụ cướp tiệm vàng diễn ra liên tiếp ở nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam, dù hầu hết các nghi can đều bị bắt giữ và kết án nặng nề.
Theo báo VnExpress hôm 25 Tháng Năm, bị cáo Nguyễn Trung Thành, quản lý một phòng khám đa khoa ở xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, bị kết án 18 năm tù vì cướp tiệm vàng ở tỉnh Tây Ninh.
Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Thành từng kinh doanh tại Sài Gòn nhưng thua lỗ, nợ nần nhiều người. Khi mất khả năng chi trả, ông ta nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.
Nam bị cáo đặt mua khẩu súng nhựa qua Facebook với giá 570,000 đồng ($21).
Vào chiều 22 Tháng Bảy, năm ngoái, bị cáo mang súng bỏ vào balô, mượn xe gắn máy của một người bạn rồi chạy từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, tìm tiệm vàng vắng người để cướp.
Trên đường đi, bị cáo Thành mua thêm cây búa cán gỗ và lưỡi dao.
Khi đi ngang tiệm vàng Ngọc Khánh Linh tại xã Cần Giuộc, thấy bên trong ít người và không có nhân viên bảo vệ, bị cáo Thành giấu xe cách đó khoảng 400 mét rồi mặc áo khoác, đeo khẩu trang đi vào.
Bị cáo Thành rút khẩu súng nhựa đe dọa: “Cướp đây, đưa vàng ra!,” rồi dùng búa đập tủ kính lấy nhiều vòng vàng bỏ vào balô.
Nghe tiếng la to, cha ruột chủ tiệm vàng đang bán vịt quay gần đó chạy tới can ngăn, nói: “Đừng cướp, kiểu gì cũng bị bắt!”
Lo sợ bị cáo nổ súng gây nguy hiểm cho con gái và khách bên trong tiệm, người đàn ông lấy một con dao dài tại quầy vịt quay cầm sẵn trên tay.

Sau khi lấy vàng, bị cáo Thành chĩa súng đe dọa: “Đuổi theo tao bắn,” rồi bỏ chạy.
Khi bị người đàn ông và một số người đuổi kịp, bị cáo Thành dùng búa tấn công.
Người đàn ông dùng dao chống trả khiến tên cướp bị thương nhiều chỗ trước khi bị khống chế, tước hung khí.
Sau vụ cướp, bị cáo Thành được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 48% cơ thể. (N.H.K) [dt]
























































































