Friday, March 29, 2024

Tắm biển, 6 học sinh Quảng Nam chết đuối

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một nhóm 8 học sinh lớp 9 ở, ở hai xã Bình Đình Nam và Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình rủ nhau xuống biển Bình Minh cùng huyện tắm, không may 6 em bị đuối nước chết.

Theo báo Tuổi Trẻ, tối 8 Tháng Hai, 2019 (nhằm Mùng 4 Tết) lực lượng hữu trách tỉnh Quảng Nam vẫn đang phối hợp cùng ngư dân sử dụng ngư cụ tìm kiếm hai học sinh còn mất tích trong vụ đuối nước tại bãi tắm xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) chiều cùng ngày.

Đến thời điểm 7 giờ 30 tối đã có 5 thi thể được tìm thấy đưa về cho người thân nhận diện gồm các em: Trần Thị Thúy (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Trần Lê Ly Na (xã Bình Định Nam); Phạm Thị Thuận (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Mai Văn Công (thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc); Nguyễn Văn Ý (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam).

Trước đó, theo Công An huyện Thăng Bình, tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Thời điểm trên, 9 học sinh, hầu hết sinh năm 2004 và học cùng lớp 9 tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Duy Hiệu, ở hai xã Bình Đình Nam và Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình rủ nhau tắm biển xã Bình Minh.

Thi thể một nạn nhân được người nhà nhận diện đưa về. (Hình: Người Lao Động)

Trong đó, có 8 em xuống biển tắm, em còn lại ở trên bờ. Trong lúc tắm, nhóm học sinh bơi ra ngoài khu vực mốc phao an toàn và bị đuối nước.

Lúc này, em Phạm Văn Trung may mắn bơi được vào bờ cùng bạn kêu người ứng cứu. Sau đó, người dân địa phương vớt được em Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đưa vào sơ cứu tại Trung Tâm Y Tế xã Bình Minh rồi chuyển cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam.

Hiện cảnh sát tỉnh Quảng Nam đã huy động một xe cứu hộ cùng 8 cán bộ, phối hợp cùng ngư dân, sử dụng lưới, móc câu tìm kiếm em mất tích còn lại ngay trong đêm.

Ông Mai Văn Thành, cha của em Mai Văn Công, còn đang mất tích cho biết, Công đi chơi từ lúc sáng. “Nó bảo với tôi là con đi chơi cùng các bạn đến tối mới về. Đến 4 giờ chiều khi tôi đang ở Hội An thì nghe điện thoại báo tin con mất tích. Mấy cháu nó đều học chung một lớp, trời ơi là trời,” ông Thành khóc tức tưởi.

Chiều cùng ngày, nói với báo Thanh Niên ông Nguyễn Tấn Sỹ, hiệu trưởng trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Duy Hiệu, cho biết đang cử giáo viên xuống biển Bình Minh để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT