Tù ngừng tuyệt thực khi trại giam số 6 mở cửa “chuồng cọp”

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai tù nhân lương tâm bị giam ở “chuồng cọp” trại giam số 6 tỉnh Nghệ An đã ngừng tuyệt thực sau khi ban quản lý nhà tù này chịu mở cửa cái cũi đó.

Bà Trịnh Thị Thảo, chị của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư thông báo như vậy trên trang Facebook cá nhân ngày 31 Tháng Mười sau khi ông Tư gọi điện thoại thông báo cho gia đình về kết quả của cuộc tuyệt thực đấu tranh chống chế độ nhà tù hà khắc tại Việt Nam.

Cổng trại giam số 6 tại huyện miền núi Thanh Chương tỉnh Nghệ An, nổi tiếng khắc nghiệt. (Hình: FB Thu Đỗ)

“Điều kiện giam giữ ở trong tổ A được cải thiện một phần. Thứ nhất là cửa chuồng cọp đã được mở cả tuần, tuy nhiên sáng sớm và đầu giờ chiều mở trễ 15-30 phút sau khi mở cửa buồng chính. Còn sáng thứ sáu, sáng chủ nhật và chiều chủ nhật mở cả 4 buồng để các anh em ra ngoài sân chung chơi cờ, thể thao, ca hát, nói chuyện khoảng 2 tiếng.” Bà Thảo thuật lại trên Facebook.

Các tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, Bùi Văn Thuận và Đặng Đình Bách tại trại giam số 6, huyện miền núi Thanh Chương tỉnh Nghệ An, đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 28 Tháng Chín 2024. Nhưng 10 ngày sau, ông Đặng Đình Bách phải ngừng tuyệt thực vì sức khỏe quá suy kiệt có thể không qua khỏi. Hai tù nhân Tư và Thuận vẫn tiếp tục tuyệt thực, đòi hỏi nhà tù bãi bỏ giam tù chính trị trong các “chuồng cọp”.

Khác với các tù thường phạm, tù chính trị bị nhốt 24/24 trong các cái cũi sắt nhỏ bé tương tự như những cái chuồng cọp, không khác gì thú vật. Tuyệt thực là thứ võ khí mà rất nhiều tù chính trị đã phải sử dụng để phản ứng trước chế độ tù đày bất nhân tại Việt Nam. Theo bà Thảo cho biết, lần tuyệt thực này từ ngày 28 Tháng Chín đến 18 Tháng Mười, tức kéo dài 21 ngày làm hai ông “Tư và anh Thuận đều sụt cân từ 68 xuống còn 57kg.”

Ông Trịnh Bá Tư bị tòa án CSVN kết án 8 năm tù, giống bản án như mẹ ông là bà Cấn Thị Thêu, ngày 5 Tháng Năm 2021 khi vu cho họ tội danh “tuyên truyền chống nhà nước…”. Ông Bùi Văn Thuận cũng đã bị chế độ Hà Nội kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc “chống phá nhà nước” theo điều 117 luật hình sự CSVN vì các bài viết phổ biến trên Facebook.

Hai tuần lễ trước, cựu tù nhân luông tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã gửi một bức thư ngỏ cho Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm kêu gọi bãi bỏ chế độ giam giữ tù chính trị trong các “chuồng cọp”. Ông Thức đã bị kết án 16 năm tù với cáo buộc “hoạt động lật đổ…” mà ông cương quyết bác bỏ. Ông được trả tự do chỉ vài giờ trước khi ông Tô Lâm lên máy bay đi Mỹ dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rồi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ba tù lương tâm tuyệt thực, từ trái qua: Trịnh Bá Tư, Đặng Đình Bách và Bùi Văn Thuận. (Hình: tài liệu)

Ông Thức đã bị giam trong “chuồng cọp” từ giữa Tháng Tư 2024 cho đến khi được trả tự do. Trong bức thư gửi ông Tô Lâm đề ngày 13 Tháng Mười, ông Thức viết rằng “Chế độ giam cầm bằng chuồng cọp không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn vi phạm luật pháp Việt Nam hiện hành. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và đi ngược lại những cam kết mà ông đã phát biểu. Mọi người không thể hiểu được trong thế giới văn minh ngày nay lại có thể tồn tại những chế độ tù đày tàn ác và phi nhân tính đến như vậy.”

Ông Thức mô tả “chuồng cọp” trong Phân trại 1 của trại tù số 6 là những ô vuông bằng song sắt chỉ có một mét vuông, ngăn cách buồng giam với sân chung, không đủ cho một người thoải mái di chuyển.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT