HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam đang tuyệt thực để phản đối nhà tù ngược đãi trái với cả các quy định viết thành luật.
Một lời kêu cứu mới được ông Lê Đình Hiếu, con trai tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng phổ biến trên Facebook hôm Thứ Năm 15 Tháng Năm cho hay “Hiện nay, bố tôi đã bước sang ngày tuyệt thực thứ 5 để phản đối những bất công mà ông đang phải chịu đựng trong trại giam.”

Ông Hiếu viết về bố rằng “Sức khỏe và tinh thần của ông đang suy kiệt nghiêm trọng. Ngay từ khi còn ở ngoài xã hội, ông đã mang trong mình nhiều bệnh tật, và từ khi bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Gần đây, ông bị đau bệnh, đã nhiều lần làm đơn xin được khám chữa bệnh, nhưng tất cả đều bị phớt lờ. Trong chốn lao tù, tiếng nói của người tù lương tâm như ông gần như không được ai lắng nghe.”
Ông Hiếu kể tiếp: “Hôm nay, mẹ tôi vừa nhận được cuộc gọi ngắn ngủi từ ông. Giọng ông yếu ớt, thều thào, nói vội vã như lời kêu cứu cuối cùng, mong muốn mọi người bên ngoài lên tiếng giúp đỡ cho ông, một người đang bị kết án oan sai.”
Ông Lê Đình Lượng, năm nay 60 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt ngày 24 Tháng Bảy năm 2017 và bị biệt giam gần 1 năm trước khi bị đưa ra toà. Ngày 16 tháng 8 năm 2018, ông bị tòa án ở Nghệ An kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền …”.
Ông Lượng chỉ là một trong những người hoạt động nhân quyền và môi trường, chống công ty Formosa xả chất thải độc hại giết hết sinh vật biển tại nhiều tỉnh miền Trung. Tất cả người dân nào không hành động theo lệnh của chế độ độc tài đảng trị CSVN đều bị chụp cho cái mũ “chống chính quyền nhân dân” và bị kết án tù.
Ông Lượng từng tuyệt thực dài ngày hồi năm 2020 vì bị cấm không được dùng kinh sách Công giáo mà ông là một tín đồ. Nay không thể chịu đựng tiếp sự giam giữ hà khắc ngang ngược trái với cả các quy định của chế độ nên ông lại tuyệt thực.
Theo tin tức từ bà Đỗ Lê Na tức Facebooker Tử Đinh Hương cho biết, chồng bà là tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng, bắt đầu tuyệt thực 30 ngày từ ngày 15 Tháng Năm để đòi hỏi chế độ Hà Nội khi muốn sửa bản hiến pháp hiện hành “phải hỏi ý kiến nhân dân”.

Trên thực tế, khi làm luật mới hoặc sửa lại các luật cũ, CSVN thường phổ biến trên mạng để “lấy ký kiến nhân dân” nhưng chỉ có hình thức, còn họ vẫn làm theo chủ trương đường lối của đảng, mười lần như một. Khi biểu quyết ở quốc hội thì cả cái quốc hội ấy đều là đảng viên cấp cao nên đều “nhất trí” thông qua.
Ông Lê Trọng Hùng cũng đã tuyệt thực nhiều lần trong tù từ khi bị kết án 5 năm tù và 5 năm quản chế năm 2021 vì bị vu cho tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước…”
Các tù nhân lương tâm khác như Bùi Tuấn Lâm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Đặng Đình Bách, Bùi Văn Thuận v.v… những tháng vừa qua đều đã tuyệt thực nhiều ngày để phản đối chế độ tù đày khắc nghiệt “vô nhân tính”. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức trước khi được thả ra hồi Tháng Chín 2024 là một người tù tuyệt thực nhiều lần mà có lần kéo dài tới 4 tháng.
Tuyệt thực là biện pháp thường được các tù nhân lương tâm tại Việt Nam sử dụng. Họ lấy sinh mạng của mình thách đố một chế độ bất nhân.(NTB)





































































































































