Tướng Lê Văn Dũng, từng bị kỷ luật vụ Lý Tống, qua đời

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lê Văn Dũng, cựu chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Việt Nam, người mang lon đại tướng và từng bị kỷ luật vì “chưa làm tròn trách nhiệm trong vụ ngăn chặn Lý Tống,” qua đời hôm 9 Tháng Giêng, thọ 81 tuổi.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Giêng, ông Dũng, tên thật là Nguyễn Văn Nới, quê Bến Tre, qua đời tại tư gia, sau một thời gian lâm bệnh, nhưng chi tiết về bệnh tình của ông ta được giữ kín.

Ông Lê Văn Dũng, cựu chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Việt Nam. (Hình: Quân Đội Nhân Dân)

Chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị là chức vụ cao cấp, được coi là danh giá hơn cả tổng tham mưu trưởng và thứ trưởng Quốc Phòng.

Đến nay, toàn bộ các đời chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị đều là những thành viên của Bộ Chính Trị, hoặc Ban Bí Thư Trung Ương.

Theo Wikipedia, ngày 7 Tháng Mười Một, 2000, ông Lý Tống, cựu phi công VNCH, cướp một chiếc phi cơ nhỏ tại Thái Lan bay đến Sài Gòn, thả hơn 50,000 tờ truyền đơn.

Vì vụ này mà ông Lê Văn Dũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách do “chưa làm tròn trách nhiệm chỉ đạo trên cương vị tổng tham mưu trưởng, ngăn chặn những hoạt động của ông Lý Tống.”

Tuy vậy, dường như vụ việc không làm ảnh hưởng nhiều đến quan lộ của ông Dũng.

Vào Tháng Tư, 2001, ông ta được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Việt Nam và giữ chức này suốt 10 năm, trước khi trao lại ghế cho người kế nhiệm Ngô Xuân Lịch, nhân vật sau đó lên bộ trưởng Quốc Phòng.

Hồi 2003, ông Dũng được lên lon từ trung tướng lên thượng tướng, tiếp đó lên đại tướng năm 2007, cùng đợt với Phùng Quang Thanh, người sau đó lên bộ trưởng Quốc Phòng.

Đến năm 2016, tờ Thanh Niên đăng bài mô tả ông Lê Văn Dũng là “đại tướng trồng dừa” do ông ta quê ở xứ dừa Bến Tre.

Ông Lê Văn Dũng được mô tả là “đại tướng trồng dừa.” (Hình: Thanh Niên)

Bài báo trích lời ông Dũng tại vườn nhà: “Các anh ấy [cán bộ] đã đặt vấn đề khi tôi chết, cứ chọn chỗ nằm trên nghĩa trang ở Sài Gòn hoặc nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Bến Tre, nhưng tôi lắc đầu. Về quê, sống chết với bà con chòm xóm. Chỗ này, vợ chồng nằm bên nhau khi chết, để khỏi phiền đến tổ chức, quân đội.”

Ông Dũng nói thêm rằng: “Giờ [tôi] già yếu rồi cũng vẫn phải mẫu mực, không đòi hỏi quyền lợi, tiêu chuẩn…” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT