Vợ Nguyễn Sỹ Cương được dự báo sắp làm bộ trưởng Văn Hóa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Lâm Thị Phương Thanh, 59 tuổi, thứ trưởng thường trực Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa 16 như một thủ tục để bà ta ngồi ghế bộ trưởng.

Bà Thanh là vợ ông Nguyễn Sỹ Cương, người lái BMW tông em ĐNPT, nữ sinh 18 tuổi, đứt lìa chân sau đó chết tại bệnh viện hồi cuối Tháng Năm năm ngoái, nhưng được “xếp lại hồ sơ.”

Bà Lâm Thị Phương Thanh, thứ trưởng thường trực Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Nguyễn Sỹ Cương, 65 tuổi, là cựu đại biểu Quốc Hội.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 16 Tháng Giêng, bà Thanh được “100% cử tri” tại Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, giới thiệu ứng cử làm dân biểu vì “đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện.”

Bà Thanh hứa hẹn rằng nếu được bầu làm đại biểu Quốc Hội thì sẽ “lắng nghe, phản ánh ý kiến của cử tri” và “không ngừng học hỏi, trau dồi.”

Tin bà Thanh được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc Hội được loan báo trong lúc một số bộ trưởng cũng được đề cử vào vị trí tương tự, nhưng không thấy có tên ông Nguyễn Văn Hùng, 65 tuổi, người hiện đang đứng đầu Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch.

Điều này làm giới quan sát suy đoán cho rằng ông Hùng sắp về hưu sau Đại Hội Đảng 14 và bà Thanh là người được chọn để thay ghế ông ta.

Vào trưa 30 Tháng Năm năm ngoái, thời điểm bà Lâm Thị Phương Thanh còn làm phó chánh văn phòng thường trực Văn Phòng Trung Ương Đảng, tức là người lo những việc hậu cần cho tổng bí thư, ông Nguyễn Sỹ Cương lái xe BMW X3 (mẫu xe SUV hạng sang) trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều.

Theo tường thuật của báo Dân Trí, chiếc xe chạy tốc độ cao, đâm trúng xe gắn máy do ông ĐVH ở quận Hai Bà Trưng, chở theo con gái là ĐNPT. Sau cú tông xe, ông H. bị gãy chân, còn con gái bị đứt lìa một chân.

Hiện trường vụ ông Nguyễn Sỹ Cương, chồng bà Lâm Thị Phương Thanh, lái BMW tông em ĐNPT, nữ sinh 18 tuổi, đứt lìa chân sau đó chết tại bệnh viện. (Hình: Tiền Phong)

Tại hiện trường, phần đầu chiếc BMW X3 nằm trên vỉa hè và bị hư hỏng nặng. Chiếc xe gắn máy của hai nạn nhân bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Sau vụ tông xe, ông Nguyễn Sỹ Cương được test nhanh cho kết quả “không vi phạm nồng độ cồn.”

Em ĐNPT chết tại bệnh viện một tuần sau đó, trong lúc chưa kịp tham dự kỳ thi tú tài.
Đáng nói, điều bất thường là ông Cương được giấu hình ảnh, không bị bắt hoặc khởi tố như thường thấy trong các vụ tông xe gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong một đoạn video clip quay tại hiện trường vụ tông xe, một nhân chứng được nhìn thấy nói rằng tài xế chiếc BMW X3, tức ông Nguyễn Sỹ Cương, “bước xuống xe” và “mau chóng được chở đi khỏi hiện trường.”

Đến nay, vụ việc hiện đã “chìm xuồng” sau gần một năm ông Cương tông xe chết người và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Công An Hà Nội điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của em ĐNPT.

Liên quan vụ này, một số ý kiến trên mạng xã hội đòi làm rõ chi tiết ông Nguyễn Sỹ Cương và vợ, bà Lâm Thị Phương Thanh, làm sao có thể mua được chiếc xe BMW, dù lương công chức và đại biểu Quốc Hội chỉ hơn chục triệu đồng (vài trăm đô la) mỗi tháng. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT