ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Dự kiến hôm 6 Tháng Mười, Tòa Án Thành Phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, với cáo buộc vô cớ giết ba mẹ con ở cạnh nhà người yêu.
Đáng nói, phiên tòa này được mở chỉ sau hơn một tháng kể từ thời điểm vụ án mạng xảy ra.

Theo quy trình tố tụng tại Việt Nam, sau khi nghi can bị bắt, cần ít nhất bốn tháng để tiến hành các bước điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Chín giải thích rằng vụ án nêu trên “được liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh.”
Cáo trạng vụ án cho hay, hồi đầu năm nay, bị cáo Đức Anh và thiếu nữ ĐTPA, 17 tuổi, ở xã Bình Minh, Đồng Nai, quen nhau, nhưng sau đó bé gái chủ động nói chia tay. Do tức giận, nam thanh niên nảy sinh ý định sát hại người yêu.
Chiều 2 Tháng Chín, bị cáo Đức Anh nhậu cùng nhóm bạn và nói ý định trả thù bé gái, nhưng được các bạn can ngăn.
Vài giờ sau, nam bị cáo nhờ một người bạn chở về nhà thuê lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu trong người.
Sau đó, người bạn chở bị cáo đến nhà thiếu nữ.
Khi thấy ông ĐVR, cha thiếu nữ, về nhà, bị cáo Đức Anh định tấn công ông này nhưng được bạn can ngăn.
Khoảng nửa đêm hôm đó, nam bị cáo đeo khẩu trang, mang theo hai con dao rồi chạy xe gắn máy quay lại, leo lên mái nhà thiếu nữ, tìm cách đột nhập nhưng thấy cửa khu vực giếng trời bị khóa.
Lúc này ông R. phát giác, yêu cầu nam thanh niên đi về và la to rằng mình đã báo công an.
Không vào được nhà thiếu nữ, bị cáo Đức Anh sau đó leo lên mái nhà ông NVQ, 40 tuổi, hàng xóm của bé gái.
Nam bị cáo leo vào ban công, mở cửa tầng 2 rồi đi xuống tầng trệt. Khi thấy ông Q., bị cáo Đức Anh lập tức xông đến tấn công. Ông Q. chống trả, bị Đức Anh truy đuổi ra khỏi nhà và đâm nhiều nhát.

Bà HTM, 36 tuổi, vợ ông Q., chạy ra mở cổng kêu cứu liền bị Đức Anh tấn công, khiến nạn nhân cùng hai đứa con thiệt mạng.
Ông Q. bị chém tổng cộng 31 vết thương, được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương của ông Q. là 76% cơ thể. (N.H.K) [dt]










