BALRAMPUR, Ấn Độ (NV) – Một phụ nữ 60 tuổi ở Ấn Độ mới đây đã thiệt mạng do té lầu, sau khi bị một đàn khỉ hung dữ rượt đuổi.
Bà Savitri Devi đang ngồi trong nhà với cô con dâu Renu ở quận Balrampur ở Uttar Pradesh thì bị các con khỉ kéo tới tấn công, theo tin của các giới chức cảnh sát tại địa phương.
Hai người phụ nữ này hoảng sợ, bỏ chạy lên lầu để tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, cả hai người trượt chân té ngã.
Bà Savitri chết ngay tại chỗ sau khi rớt xuống đất, theo tờ The Times of India hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng.
Nguồn tin này cho biết thêm rằng cô con dâu Renu được chở vào bệnh viện với thương tích trầm trọng.
Hiện chưa rõ vì sau đàn khỉ này đột nhiên tấn công hai mẹ con.
Đây là cái chết thứ ba do bị khỉ tấn công ở vùng Uttar Pradesh trong ba tháng qua.
Việc khỉ tấn công người, gây ra thương tích trầm trọng hoặc thậm chí thiệt mạng, là điều thường xảy ra ở Ấn Độ.
Hồi giữa Tháng Mười Một năm ngoái, một con khỉ bất ngờ cướp bé trai mới sinh ra được 12 ngày, từ trên tay bà mẹ, ở thành phố Arga, nơi có đền Taj Mahal.
Con khỉ cắn em nhỏ rồi quăng lên mái nhà sau khi bị người nhà em rượt đuổi. Em nhỏ được đưa vào bệnh viện nhưng qua đời tại nơi đây. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Nếu người mua xe cũ chọn những chiếc xe này, bảo trì thích hợp, chúng…
Lãnh tụ Chechnya Ramzan Kadyrov hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư cho biết ông bổ…
Chiếc đồng hồ bằng vàng mà John Jacob Astor Đệ Tứ, thành viên của gia…
Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam…
Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…
10 người bị thương không nguy hiểm tới tính mạng trong vụ nổ súng sau…
This website uses cookies.