
Tường Chinh
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm chín người con. Chị Trương Tố Loan là cô con gái út. Chị đã trưởng thành trong tình yêu thương gia đình, bên cạnh một đức tin vững chắc của một Kitô hữu. Chị đến Mỹ cách đây mười năm, và kể từ đó cuộc sống của chị đã trải qua vô vàn thử thách và khó khăn.
Cách đây đúng một năm, chồng chị đã đột ngột qua đời chỉ sau vài tháng biết được chị đang mắc phải căn bịnh ung thư (breast cancer). Chị không có bảo hiểm sức khỏe và sự trợ giúp của chính phủ vì chị không có giấy tờ di trú.
Từ thiếu thốn về mặt vật chất và tinh thần trong nhiều năm liền, đó là lý do khiến chị không màng đến việc khám sức khỏe định kỳ cho chính mình. Trải qua những trận đau ốm liên miên, bác sĩ cho chị biết chị bị ung thư ở giai đoạn cuối. Chị biết mình đang bị bịnh rất nặng, và cũng biết kết cuộc của căn bịnh là cái chết. Thế nhưng chị vẫn phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày tại tiệm nail ở một tiểu bang lạnh để mong kiếm đủ tiền nuôi sống các con. Chị cố gắng dành dụm chút ít tiền để trước khi nhắm mắt, hai con nhỏ không phải sống quá chật vật như mình! Chị có người chị gái duy nhất ở Cali, và người chị đã nhiều lần muốn chị qua sống chung cho gần chị gần em. Nhưng thấy hoàn cảnh của chị mình cũng không khá giả, nên chị đã chọn cư ngụ thật xa, nơi ít người Việt Nam sinh sống để có nhiều cơ hội kiếm việc làm tốt.
Khi biết mình bệnh, chị đã gửi các con về sống với người chị gái, trước là để con cái có cơ hội đi học tốt hơn, sau nữa là để mọi người trong gia đình không khám phá ra chị đang trong tình trạng sức khỏe suy sụp.
Khi gửi được các con, chị Loan đã ở lại một mình để tiếp tục làm việc vất vả trong tình cảnh căn bệnh ung thư dày vò thân xác ốm yếu. Có những lúc chị ngất xỉu, và đến khi cơ thể chị không còn có thể cố gắng được nữa thì người chị của chị, đã thuê xe chở chị sang California để chị Loan được nghỉ ngơi.
Chị đã ra đi vĩnh viễn đúng vào ngày bố ruột của chị nhận được Visa sang Mỹ để thăm chị. Chị vĩnh viễn không thể thực hiện được ước mơ gặp lại bố mình trên trần gian, nhưng có lẽ Chúa đã sắp đặt cho chị một cuộc sống mới, một cuộc sống trường sinh đời đời nơi nước trời! Nơi đó chị sẽ gặp lại người Mẹ yêu dấu của mình, và chị cũng sẽ được gặp tất cả những người thân yêu của chị sau này. Và cũng đúng như tâm tình của chị Loan qua lời bài hát “Xin Vĩnh Biệt” của nhạc sĩ Thiện Cẫm: “Xin vĩnh biệt mọi người Tôi ra đi lần cuối. Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau nơi Nước Trời!”






