Tốt nghiệp khóa 20 SQTB Thủ Đức, sau đó về làm giảng viên Anh Ngữ tại trường Sinh Ngữ Quân Đội
Năm 1967 về làm Trưởng Phòng Sĩ Quan Liên Lạc Phủ Tổng Thống, trực thuộc Chánh Văn Phòng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Định cư tại Mỹ năm 1975
Phục vụ tại Học khu Santa Clara & San Jose Unified School District
Soạn và phổ biến bộ sách Anh Văn Đàm Thoại Trong Cuộc Sống
Thành lập và điều hành Trung Tâm Nguyễn Phú Lâm cho đến ngày qua đời




San Jose, những cơn nắng gắt bắt đầu, báo hiệu một mùa hè đang chớm về. Hè mang lại nỗi hân hoan rực rở của đất trời nhưng cũng rạo rực nỗi nhớ mái trường sâu hút như trời trưa im bóng. Có một người Thầy đã đột ngột ra đi không kịp gặp lại học trò và bạn bè thân yêu khi chuẩn bị hành trang cứ mỗi hằng năm cho niên học mới bằng những lớp hè và ngày tháng ôn luyện những lớp cuối giờ học cùng những lớp cho người lớn trau dồi Anh ngữ và thi quốc tịch.


Thầy Nguyễn Phú Lâm, thầy đã đi về với Chúa vào ngày 15/4/2016 tại San Jose, CA , Hoa Kỳ để lại bao niềm thương tiếc.


Ngược dòng thời gian, thầy Nguyễn Phú Lâm đã chững chạc bước vào đời khi còn quá trẻ, mới ngoài hai mươi, sau khi tốt nghiệp khóa 20/SQTBTĐ, ông về dạy ở Trường Sinh Ngữ Quân Đội. Năm hai mươi tám tuổi, 1967 ông là Sĩ Quan Phụ Tá Chánh Văn Phòng Tổng Thống VNCH đặc trách liên lạc với các nước đồng minh cho đến cuối tháng Tư năm 1975, trong chuyến công tác định mệnh cuối cùng, ông đã rời quê hương và không bao giờ trở lại.


Sau khi tỵ nạn tại Mỹ, ông làm việc cho Khu Học Chánh và mở Trung Tâm mang tên ông, Nguyễn Phú Lâm, cũng là tên một địa danh của Saigon gợi nhớ, trường chuyên dạy Anh văn và văn hóa bổ túc từ lớp 1 đến lớp 12, đã giúp cho hàng chục ngàn đồng hương VN hội nhập vào đất nước mới.


Thầy Nguyễn Phú Lâm đã soạn sách học rất dễ hiểu và thực tế, như một cuốn cẩm nang: “Anh Văn Đàm Thoại Trong Cuộc Sống” và “Một Trăm Câu Hỏi Nhập Tịch” cùng CD biếu tặng. Thành quả của Thầy không những đã giúp cho đồng hương khắp các tiểu bang nước Mỹ mà còn cả sang tận Úc Châu và Canada. Ngày nay Trung Tâm Nguyễn Phú Lâm càng phát triển hơn, còn có những lớp hè và ngoài giờ học, ôn luyện bài vở cho học sinh đã không ít góp bàn tay giáo dục tạo dựng những thế hệ nối tiếp thành danh trên đất Mỹ. Trước đây khi Thầy còn khỏe, những buối talk show và dạy Anh ngữ cũng được phát đi hằng đêm qua radio. Có một điều lý thú, có lẽ, cái hay hiếm có chuyên môn nơi Thầy là thấu hiểu được cái hồn của tiếng Việt, nên thầy luôn giải đáp thỏa đáng những câu hỏi dịch thuật từ tiếng Việt qua tiếng Anh và ngược lại, nhất là những danh từ hè phố, các thành ngữ hay ca dao tục ngữ v.v..


Nay đang giữa tháng Tư sụt sùi của chia lìa đất nước bốn mươi mốt năm trước. Bốn mươi mốt năm sau, cũng tháng Tư này Thầy Nguyễn Phú Lâm lại ly biệt quê hương thứ hai, nhưng lần này thầy đã đi hẵn vào cõi vĩnh hằng. Trong giờ phút lâm chung, thầy vẫn khiêm tốn lời trăng trối với người thân ở lại “Khi tao ra đi, đừng làm phiền ai hết, đi là đi, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành.” Phải chăng đó là hoài bảo của con người luôn luôn nặng lòng với quê hương mà thầy mang trên vai suốt nửa đời tha hương còn lại, trọn một lời tuyên hứa với lòng mình.


Vâng, xin một lời nhớ ơn thầy đã giúp cho hằng chục ngàn người tỵ nạn từ Mỹ qua tới Úc, Canada vốn liếng Anh ngữ , chỉ có ngôn ngữ mới là bửu bối để hội nhập vào đời sống mới và thăng tiến cho tương lai. Ngọn lửa sẽ thiêu thân xác thầy thành tro bụi, nhưng trên dấu tích của thời gian, tiếng nói đầm ấm và hình bóng của thầy Nguyễn Phú Lâm sẽ còn đọng lại ở biết bao đời tỵ nan.


Xin vĩnh biệt và nhớ ơn thầy Nguyễn Phú Lâm.


DgN