Angie Nguyễn
Quảng Cáo Này được Tài Trợ bởi United Domestic Workers of America Action Fund
Khi tôi tới Hoa Kỳ năm 1993 từ Việt Nam, tôi đã mong muốn thành công ở các công ty Mỹ. Tôi đã đủ khả năng để nhận một công việc tuyệt vời khi làm cho một hãng bảo hiểm, cho phép tôi đạt được ước mơ của mình. Nhưng khi bố tôi được chẩn đoán có bệnh ung thư xương vào năm 2008, giấc mơ của tôi biến thành cơn ác mộng. Thật là khó khăn để bố tôi nhận được sự chăm sóc mà ông cần, nên tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn, nghỉ việc để trở thành người chăm sóc bố cho tới khi ông qua đời.

Là nhân viên chăm sóc tại gia (IHSS), tôi đang chăm sóc cho hai vị cao niên – mẹ tôi và dì của tôi. Họ có bệnh tim, tiểu đường, lipid cao trong máu, tăng nhãn áp, thoái hóa cột sống lưng, và còn nhiều bệnh nữa. Với 100 giờ mỗi tháng, tôi nấu ăn, dọn dẹp, đi chợ và chăm sóc họ, bởi vì tôi biết với họ, được chăm sóc ngay tại nhà sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc họ được chăm sóc ở nhà điều dưỡng.
Chương trình IHSS được cấp quỹ phần lớn bởi Medicaid, hay Medi-Cal, ở California. Hơn 800,000 người dân California phụ thuộc vào chương trình này, là chương trình cung cấp chăm sóc quan trọng cho họ. Đó là lý do tại sao, tôi thấy lo lắng khi biết Quốc Hội, bao gồm một số đại diện của California, đã bỏ phiếu cắt giảm phần lớn chương trình Medicaid để có thể giảm khoản thuế khổng lồ cho những tỷ phú giàu có.

Những cắt giảm này sẽ có ảnh hưởng lớn, tàn phá chương trình Medi-Cal, chương trình mà hơn một phần ba người dân California đang phụ thuộc vào để được chăm sóc sức khỏe. Theo California Budget Center (Trung Tâm Ngân Quỹ California), hơn 3 triệu người dân California có thể mất bảo hiểm Medi-Cal, bao gồm nhân viên lương thấp và trẻ em. Hàng triệu người khác sẽ đối mặt với khoản tiền đóng bảo hiểm sức khỏe tăng vọt. California cũng sẽ mất hơn $4 tỷ ngân quỹ chăm sóc sức khỏe vùng nông thôn, điều này sẽ dẫn đến các phòng khám và bệnh viện bị đóng cửa. Vì khoảng 20% người Mỹ Gốc Á phụ thuộc vào Medicaid, điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của các cộng đồng.
Chúng ta không thể cho phép các chương trình quan trọng này bị xóa bỏ như vậy. Những cắt giảm này là vấn đề sống còn cho các vị cao niên, trẻ em, và những người khuyết tật. Chúng ta phải đứng dậy và đấu tranh cho cộng đồng. Đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu ‘yes’ (có) cho Dự Luật 50 vào ngày Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một. Chúng ta phải bắt các thành viên của Quốc Hội chịu trách nhiệm cho hành động của họ.
Dự Luật 50 sẽ giúp chúng ta bầu các nhà lãnh đạo có nguyên tắc, những người sẽ đứng về phía các gia đình lao động, nhân viên chăm sóc, và cộng đồng của chúng ta, chứ không phải các nhà tỷ phú. Chúng ta cần có những nhà lãnh đạo hiểu rõ tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe và công việc chăm sóc, và sẽ đấu tranh để bảo vệ, để không bao giờ những cắt giảm như thế này sẽ xảy ra một lần nữa. Tiếng nói tập thể của chúng ta có thể có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các cộng đồng chúng ta. Hãy tham gia cùng chúng tôi, đứng lên đấu tranh vì sức khỏe của các gia đình người Việt khắp nơi trong California và bầu ‘yes’ cho Dự Luật 50 trước ngày 4 Tháng Mười Một!
Kiểm tra ghi danh cử tri và tìm nơi bỏ phiếu của quý vị tại udw.org/prop50.
Angie Nguyễn là nhân viên chăm sóc tại gia ở Garden Grove, chị là Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Nhân Viên Chăm Sóc Tại Gia (UDW/AFSCME Local 3930) của Quận Orange, là nghiệp đoàn đại diện cho hơn 220,000 nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên chăm sóc trẻ.
Quảng Cáo Này được Tài Trợ bởi United Domestic Workers of America Action Fund















































































