HÀ NỘI (NV) – Cuộc thi giành vương miện “Ðặc sứ thể thao học đường 2011” đình đám vừa kết thúc thì ban tổ chức cũng vội biến mất khi chưa kịp trao giải thưởng trị giá hàng ngàn đô la.

Sau cuộc thi diễn ra tưng bừng, ban tổ chức trốn mất, quên cả trao giải thưởng. (Hình: Vietnam Net)
Chuyện lạ xảy ra tại Hà Nội gây xôn xao dư luận không ngớt kể từ ngày 21 tháng 7 vừa qua.
Theo Vietnam Net, đây là cuộc thi do công ty truyền thông Lan Anh tổ chức dự định tiến hành hàng năm. Cách nay khoảng hai tháng, cuộc thi năm đầu tiên của công ty này rầm rộ diễn ra tại Hà Nội để tuyển chọn “Ðại sứ thể thao học đường 2011” gồm những “gương mặt ưu tú đại diện giới trẻ tham gia đoàn cổ động đội tuyển Việt Nam tại Sea Games 26 tại Indonesia.”
Cuộc thi rầm rộ cuối cùng đã chọn được hai nhân vật đoạt giải nhất và ban tổ chức đã trợ giúp phương tiện để hai thí sinh này lên đường sang Indonesia góp phần cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, theo một trong hai thí sinh đoạt vương miện cuộc thi là cô Ðỗ Huỳnh Yến Thư, việc được giúp phương tiện và điều kiện sang Indonesia chỉ là “phần thưởng” phụ. Phần thưởng chính, theo công bố của ban tổ chức trước đó là khoản tiền thưởng 40 triệu đồng, tương đương $2,000 cho cô Yến Thư đến nay vẫn là “con số ảo.”
Vietnam Net trích lời của ông Ðỗ Quang Trực, phụ huynh của cô Yến Thư, cho biết đã chờ đợi công ty Lan Anh trao giải thưởng suốt hai tháng qua theo lời hứa hẹn. Công ty này đã gửi cho cô Yến Thư thông báo việc lùi thời hạn trao tặng số tiền mặt cho cô đến hai tháng vì lý do “khó khăn tài chính.”
Tuy nhiên, đến nay đã quá hai tháng, cả hai thí sinh đoạt giải vẫn không nhận được tin tức gì thêm ngoài bức thư thông báo lỗi hẹn.
Ông Trực còn cho biết hôm 21 tháng 7 đã tìm cách liên lạc với công ty truyền thông Lan Anh để tìm hiểu sự tình thì mới hay các thành viên ban tổ chức đều đã… biến mất. Ông này cho hay “nhất định đòi phần thưởng $2,000 cho bằng được để bù đắp công sức mà gia đình ông và con gái ông đã bỏ ra.”













































































































































