Băng đảng ma túy lộng hành, đột nhập nhà giam

VIỆT NAM (NV)Giới kinh doanh ma túy ngày càng lộng hành tại Việt Nam: gắn camera bao quanh nơi hút chích; vận chuyển ma túy ồ ạt qua đường hàng không; mở tiệc đãi sinh nhật và đột nhập mạnh vào nhà tù.







Ma túy giấu kín trong thành valise bị khám phá tại Tân Sơn Nhất. (Hình: báo Lao Ðộng)


Báo Lao Ðộng cho biết tại thành phố Vũng Tàu lâu nay xuất hiện một tổ chức mua bán ma túy đặt tại đường Chi Lăng.


Người điều hành “ổ” ma túy này là một người đàn ông tên Lê Minh Hưng 37 tuổi, cư dân Vũng Tàu đã cho gắn camera để ngăn ngừa mọi cuộc bố ráp của công an địa phương.


Ðến ngày 3 tháng 9, “ổ” ma túy này mới bị phá vỡ. Công an địa phương tịch thu được 500grs ma túy dạng đá, 220 viên thuốc lắc… Theo nhà cầm quyền địa phương thì đây là ổ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Vũng Tàu.


Vào sáng 4 tháng 9, các giới chức cũng đã bắt được một nam hành khách người Nigeria vào Việt Nam qua cổng phi trường Tân Sơn Nhất giấu trong thành va ly hơn nửa kg bạch phiến. Một nữ hành khách khác cũng quốc tịch Nigeria nhập cảnh Việt Nam tại Tân Sơn Nhất mang theo trên 114,000 đô la, nghi có dính đến hoạt động của các tổ chức mua bán ma túy.


Báo Lao Ðộng cho biết trước đó, các giới chức cũng đã phát giác một hành khách quốc tịch Malaysia mang theo trong va ly xách tay khoảng 1.76 kg ma túy tổng hợp. Người ta nghi bà này được thuê vận chuyển ma túy từ một quốc gia Phi Châu đến Việt Nam.


Ðồng thời với vụ này, người ta khám phá một số lượng ma túy lên đến 1.53kg giấu trong các cuộn chỉ của một nữ hành khách người Việt Nam mang theo trong va ly trên chuyến bay từ Singapore đến Tân Sơn Nhất.


Còn theo báo VNExpress, một nhóm thanh niên “chơi sang,” đã mua thuốc lắc và ma túy dạng đá trị giá trên 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô la làm quà sinh nhật đại ca tại Hà Nội. Trong khi đang lắc lư theo điệu nhạc trên xe hơi thì cả 6 người mới bị bắt. Tất cả đều là cư dân tỉnh Hưng Yên.


Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, các tổ chức mua bán ma túy hoạt động nhộn nhịp và lộng hành tại trại tù số 3 thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trại tù này có đến 2,000 tù nhân, và 75% trong số họ nghiện ma túy.


Một giới chức công an Nghệ An thừa nhận rằng đường dây mua bán ma túy tại đây đã hình thành từ 6 năm trước và trong hai năm gần đây thì nhộn nhịp thấy rõ.


Một tù nhân là trùm đường dây ma túy này khai chuyển hàng qua các chuyến thăm nuôi. Người bán đưa các gói bột trắng đựng trong bao cao su cho phạm nhân để họ kín đáo nhét vào hậu môn ngay tại các phòng thăm nuôi. Số tù nhân này dùng chung một kim chích và khi kim mòn đi thì mài nhọn bằng… chén đá ăn cơm.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một giám thị nhà tù cho biết, ông nhìn thấy cảnh “chích choác” khắp nơi trong nhà tù nhưng đành bó tay, vì không có cách nào ngăn chặn. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT