Giải cứu 30 trẻ em bị lừa vào Sài Gòn tìm việc
RẠCH GIÁ (NV) – Sáng ngày 2 tháng 7, 2014, công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho hay, vừa câu lưu một thanh niên tên Bùi Quyết Thắng, 20 tuổi về tội làm chết một bé gái 1 tuổi kêu bằng cậu ruột.
Theo báo Tuổi Trẻ, nạn nhân là bé Bùi Nguyễn Hoài Thương, con gái của người chị ruột của Thắng. Báo Tuổi Trẻ cho biết, chiều ngày 28 tháng 6, chị ruột của Thắng bận việc ra ngoài, nhờ người cậu trông giùm bé Thương.

Cậu bé bị chém đứt lìa bàn tay. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Ở nhà, bé Thương vắng mẹ nên khóc quấy liên hồi. Dỗ dành mãi bé không chịu nín, Thắng nhét một cục than vào miệng của bé, không lường được hậu quả dẫn đến tai họa. Chỉ biết rằng Thắng hài lòng vì thấy bé nằm im, không còn kêu khóc nữa.
Mãi sau đó, cha mẹ của bé trở về nhà mới hay, bé đã hôn mê vì cục than tan chảy trong miệng khiến bé không thở được. Ðứa trẻ đáng thương được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Cùng ngày 28 tháng 6, một cậu bé bị người chú ruột chém đứt lìa bàn tay trái cũng đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Cậu bé tên Hồ Văn Nghiêm, 7 tuổi, ngụ tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Còn người chú họ nói trên là Hồ Văn Công, ngụ cùng xã.
Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của công an địa phương cho biết, bé Nghiêm đến chơi nhà của ông Công trước đó. Vì say rượu, không kiểm soát được hành vi, ông này xách dao chém một nhát khiến đứt lìa bàn tay trái của cậu bé. Cậu bé được đưa vào bệnh viện Quảng Nam cấp cứu và đã được phẫu thuật nối lại, có nhiều hy vọng cứu cháu thoát khỏi cảnh đời tật nguyền vì thiếu một bàn tay.
Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của Sở Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội tỉnh Ðắk Lắk cho hay, đã giải cứu được ít nhất 30 trẻ em người sắc tộc Ê Ðê và M’Nông bị lừa vào Sài Gòn tìm việc. Báo Tuổi Trẻ nói rằng, số trẻ em này trong độ tuổi từ 9 đến 16, bị chiêu dụ vào Sài Gòn, nói là để làm việc tại các nhà máy may mặc, làm giày với thù lao hậu hĩ.
Tuy nhiên, khi bước vào công việc, các em đã bị ép làm việc mỗi ngày 15 tiếng đồng hồ, chỉ trả lương 18 triệu đồng, tương đương 900 đô la một năm. Tuy nhiên, số lương này chỉ trả một lần vào cuối năm để các em không bỏ trốn.
Theo các viên chức chính quyền địa phương, năm nào cũng có hàng loạt học sinh nhỏ tuổi người sắc tộc bỏ học để mưu sinh vì gia đình quá nghèo. (PL)

















































































