SÀI GÒN (NV) –Một phúc trình mới nhất của bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong số hàng ngàn nạn nhân từ các tỉnh được đưa vào bệnh viện cứu cấp mỗi ngày, có không dưới 10% xuất phát từ các vụ ghen tuông. Thủ phạm trong những vụ án này đều dùng những loại vũ khí “cực độc”: Acid và dao kéo nhọn.
Người đàn bà ra tòa về tội cắt đứt “của quý” chồng vì ghen. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Không kể những vụ dùng dao đâm người, theo phúc trình trên, trung bình mỗi năm có khoảng 40 người dùng dao, kéo bén “tiện” đứt “của quý” của mấy ông chồng lăng nhăng, hoặc của tình địch.
Báo Người Lao Ðộng dẫn lời Bác Sĩ Dương Quang Vũ tùng sự tại khoa tiết niệu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các vụ cắt đứt “của quý” xảy ra đều đặn hàng năm, trong suốt 10 năm qua. Có trường hợp, “quý bà Hoạn Thư” ở Việt Nam mạnh tay ném “của quý” của ông chồng ra sân để ông mất luôn niềm hy vọng “ráp nối” trở lại.
Nhưng đó là cơn ghen của “quý bà” có máu Hoạn Thư. Còn với “quý ông” có máu ghen, thường hành động “dữ dội” dẫn tới bi kịch: “Người vào tù, kẻ ra nghĩa địa.”
Người ta ước tính trong vòng 10 ngày đầu tháng 7 có vài chục vụ giết người vì ghen rải đều khắp các tỉnh ở Việt Nam.
Riêng trong ngày 8 tháng 7 xảy ra ít nhất 2 vụ giết người vì ghen tuông.
Theo báo Thanh Niên, trong vụ xảy ra tại tỉnh Ðắc Nông, hung thủ là ông Phạm Văn Vinh, 53 tuổi, cư dân huyện Tuy Ðức, đánh vợ là bà Nguyễn Thị Nghĩa, 52 tuổi, đến ngất xỉu vì nghi bà ngoại tình. Sau đó, ông này còn xiết cổ nạn nhân cho đến chết.
Vụ thứ hai xảy ra trong ngày tại một đồn điền cao su thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hung thủ tên Huỳnh Văn Hồng, 31 tuổi, cư dân huyện Tân Châu, Tây Ninh, đã đâm chết cô Ðặng Thị Phúc, 23 tuổi, ngụ tại huyện Tân Biên.
Báo Thanh Niên cho biết, ông Hồng và cô Phúc đã có tình cảm trước đó khoảng hai tháng kể từ khi ông Hồng vào làm công nhân cạo mủ sao su và thuê phòng trọ ở sát phòng của Phúc. Gần đây, hay tin cô Phúc có bạn trai mới, ông nổi ghen đến tận vườn cao su, nơi cô đang làm việc, để “nói chuyện”. Hai người cãi nhau kịch liệt và ông Hồng dùng dao giết chết cô Phúc một cách không thương tiếc.
Còn tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, vừa xảy ra vụ thảm sát vào lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Hung thủ tên Nguyễn Văn Thửng Em, 35 tuổi, cư dân huyện Bình Ðại, tỉnh Bến Tre, đã dùng liềm chém hai mẹ con người yêu trọng thương vì ghen. Sau đó, ông này còn phóng hỏa đốt nhà khiến cả ba người đều bị phỏng nặng.
Tại Hà Nội, một thanh niên ghen tuông đã chận đường người yêu cũ cùng với bạn trai mới của cô tại phố Khâm Thiên. Thanh niên này tên Bùi Xuân Toàn, 26 tuổi, cư dân Hà Nội, dùng dao giết chết chàng trai tên Trần Anh Cường, cư dân quận Hai Bà Trưng, bằng một vết đâm trúng đùi phải.
Còn vụ mới nhất xảy ra tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh, hôm 12 tháng 7 vừa qua. Thủ phạm là Ðinh Tiến Thắng, 19 tuổi, cư dân Phù Cát, dùng dao đâm chết Phan Hữu Tây, 21 tuổi, ngụ cùng xã, khi thấy Tây nói chuyện với bạn gái của mình là Nguyễn Thị Tâm, 19 tuổi.
Các nhà tâm lý xã hội học ở Việt Nam giải thích sao về nguyên nhân khiến bạo lực tăng vọt trong nước thời gian gần đây?















































































