HÀ NỘI (NV) – Hỗn loạn lại diễn ra tại một phòng khám bệnh ở Hà Nội vì cái chết của một phụ nữ được cho là “bất thường”.

Người nhà bệnh nhân bao vây phòng khám tư nhân có bác sĩ Trung Quốc làm việc để chết người. (Hình: VietNamNet)
Báo mạng VietNamNet cho biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu Phương, 34 tuổi, cư dân quận Hà Ðông, Hà Nội. Tin ban đầu cho biết chiều ngày 14 tháng 7, bà Thu Phương thấy mệt nên đến cơ sở Y tế Maria khám bệnh và rồi chết luôn tại đây.
Ðến khoảng 10 giờ đêm ngày nêu trên, hàng trăm người dân hiếu kỳ cùng với người nhà nạn nhân và hàng xóm kéo đến bao vây để đòi “làm sáng tỏ cái chết bất thường” của bà Thu Phương.
Theo VietNamNet, đây là cơ sở y tế tư nhân có bác sĩ người Trung Quốc làm việc. Sau khi xảy ra vụ chết người, tất cả y bác sĩ cũng như nhân viên đang làm việc tại đây đều hốt hoảng bỏ phòng khám ra về.
Cuộc điều tra của Sở Y Tế Hà Nội cho thấy bà Thu Phương trước đó có đến cơ sở y tế này chữa bệnh viêm tử cung lộ tuyến.
Các vụ điều trị làm bệnh nhân thiệt mạng xảy ra liên tiếp thời gian gần đây khiến người ta đặt dấu hỏi về trình độ của các y bác sĩ tại các bệnh viện công lẫn tư ở Việt Nam. Tình trạng này cũng cho thấy nhà nước Cộng Sản Việt Nam buông lỏng sự kiểm soát hoạt động y tế để xảy ra nhiều cái chết oan uổng của người dân.
Trước đó là cái chết của một sản phụ tại nhà bảo sinh tư ở thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Ðịnh, cũng đã gây hoang mang dư luận. Kẻ bạc mệnh là bà Nguyễn Thị Ðỗ Quyên, 35 tuổi, cư dân huyện Tuy Phước.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, bà Ðỗ Quyên đến phòng mạch tư của bà Bác Sĩ Hồ Thị Sinh hồi đầu tháng qua, hạ sinh một bé trai nặng 3.4kg. Tuy nhiên, sau cơn “vượt cạn,” sản phụ cũng qua đời trên giường bệnh.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, bà Hồ Thị Sinh là phó khoa sản Trung Tâm Y Tế huyện Tuy Phước. Tuy nhiên, nghe đâu giấy phép mở phòng mạch riêng chỉ để cho bà được “cấp cứu ban đầu, khám phụ khoa, khám thai, chữa bệnh phụ khoa thông thường và đặt thuốc cho bệnh nhân”. Lần này, bà lại đỡ đẻ cho cả sản phụ và đã sơ suất gây nên cái chết cho bà Ðỗ Quyên.
Dư luận còn cho rằng sản phụ đã sợ bệnh viện công, “đâm đầu” đến “nhà bảo sanh tư” cũng khó thoát khỏi tay tử thần.











































































































































