‘Bị cắt tay, chân mà không rõ lý do’

 


 


SÀI GÒN (NV)Một phụ nữ bị cắt cụt cả hai tay, hai chân mà không biết lý do tại sao, hiện kiếm sống qua ngày bằng cách bán vé số ở ngoài đường.



Mỗi ngày bà Hu mang chân, tay giả lọ dọ khắp nơi bán vé số, dành dụm tiền trả nợ, nuôi cháu. (Hình: PLTP)


Bản tin tờ Pháp Luật ở Sài Gòn hôm Chủ Nhật kêu rằng, “Suốt bốn năm qua, bệnh nhân mòn mỏi chờ đợi bệnh viện (BV) trả lời. Giờ BV mới cho biết đã gửi thư nhưng do không tìm được địa chỉ nên bưu điện trả lại.”


Theo nguồn tin trên thì “tháng 1, 2009, do bụng đau quặn nên bà Trần Thị Hu (52 tuổi, ở ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Sài Gòn) được người nhà đưa đến BV đa khoa khu vực Củ Chi. Chẩn đoán bà bị sỏi thận, BV tiến hành mổ. Tỉnh dậy, bà Hu cảm thấy tay chân tê buốt, tím tái, nhức mỏi… Sau khi cấp cứu, BV Củ Chi chuyển bà đến BV Chợ Rẫy.”


Khi được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy “toàn bộ tay, chân bà Hu vừa khô vừa đen. Chẩn đoán nhiễm trùng huyết, biến chứng tắc mạch chi nên BV Chợ Rẫy cắt cụt hai tay, hai chân bà.”


Sau đó, bệnh viện Chợ Rẫy trả bà về cho bệnh viện Củ Chi “để được chăm sóc vết thương.” Tờ PLTP nói gia đình bà “bán tháo bán đổ heo, gà… vay mượn thêm tổng cộng khoảng 20 triệu đồng để thanh toán chi phí cho hai bệnh viện.”


Sau khi xuất viện, “Bà Hu gặp trực tiếp BS Nguyễn Minh Thành, giám đốc BV đa khoa khu vực Củ Chi, hỏi rõ nguyên nhân vì sau mổ sỏi thận lại bị cắt cụt tứ chi. BS Thành hứa 10 ngày sau trả lời. Chờ đợi mòn mỏi từ đó đến nay, bà Hu chẳng thấy hồi âm. Quê mùa, một chữ cắn đôi không biết, lại chẳng biết nhờ cậy ai làm rõ sự tình, bà Hu âm thầm nín lặng suốt bốn năm qua, đau đáu trong lòng,” tờ PLTP viết.


Ðến đầu tháng 1, 2013, ký giả của tờ PLTP hỏi BS Nguyễn Minh Thành, giám đốc BV đa khoa khu vực Củ Chi, vì sao không trả lời thắc mắc của bà Hu. BS Thành nói, “Phòng Kế Hoạch-Tổng Hợp của BV trả lời rồi. Vài ngày sau, gặp lại phóng viên, BS Thành nói thư trả lời bà Hu gửi qua đường bưu điện nhưng do không tìm được địa chỉ nên bưu điện trả lại BV.”


Ông này chống chế là sau khi mổ sỏi thận “bà Hu than đau ở các đầu chi. Tay, chân lạnh, ban tím rải rác cẳng tay và cẳng chân. BV chẩn đoán bà Hu bị hội chứng Raynaud (do nhiễm trùng nặng, dẫn đến tắc mạch tứ chi) nên chuyển đến BV Chợ Rẫy theo yêu cầu người nhà. Trong quá trình điều trị, BV không để xảy ra sai sót chuyên môn.”


Còn ông BS Phạm Thanh Việt, phó trưởng phòng Kế Hoạch-Tổng Hợp BV Chợ Rẫy, cho rằng “trên cơ sở bệnh sử, khám lâm sàng và cận lâm sàng, BV chẩn đoán bà Hu nhiễm trùng huyết từ nhiễm trùng đường tiết niệu, gây biến chứng suy gan, thận, tắc mạch chi. Bà Hu được chẩn đoán sớm, phẫu thuật kịp thời lấy sỏi thận, dẫn lưu niệu quản nên được cứu sống. Tuy nhiên, BV Chợ Rẫy buộc cắt cụt tứ chi bà Hu vì nhiễm trùng nặng, tắc mạch tứ chi.”


Ðiều này chứng tỏ việc đối phó với nhiễm trùng hậu phẫu của các bệnh viện ở Việt Nam còn nhiều vấn đề.


Bà Hu “nghèo rớt mồng tơi, lại bị cụt tay, cụt chân sau mổ sỏi thận.” Con cái bà đã lớn, có gia đình riêng nhưng ai cũng nghèo, chẳng giúp đỡ nhiều nên bà Hu mang chân, tay giả lọ dọ khắp nơi bán vé số, dành dụm tiền trả nợ.


“Bán hết 100 tờ, lời 100,000 đồng. Ngặt nỗi sức khỏe yếu, chỉ bán được buổi sáng nên mỗi ngày bà Hu bán độ 50 tờ. Ðã vậy có hôm bà bị đối tượng xấu lừa đổi vé số trúng, mất hết 600,000 đồng,” tờ báo trên kể.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT