Bị công an ép cung, nghi can nhảy từ lầu 3 xuống đất

NINH BÌNH (NV).- Sáng ngày 1 tháng 7, một thanh niên bị giam tại trụ sở công an thành phố Ninh Bình thình lình nhảy từ lầu 3 xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thanh niên này tên Vũ Văn Huấn 22 tuổi, ngụ tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi tỉnh dậy, nạn nhân khai đã bị còng tay, cùm chân, đánh đập dã man để ‘ép cung’ nên phải nhảy đại xuống đất từ lầu 3 vì quá sợ hãi, trong cơn bấn loạn.









Bị đánh đập dã man, nghi can tông chạy, nhảy từ lầu 3 xuống đất. (Hình: VNExpress)


Trong đơn kêu cứu, Huấn cho biết đã bị công an thành phố Ninh Bình dùng súng uy hiếp, chận bắt cùng với ba thanh niên khác vào đêm 30 tháng 6.


Cả bốn người chở nhau trên xe gắn máy, bị đưa về trụ sở Công an thành phố Ninh Bình để thẩm vấn. Huấn nói đã bị cán bộ công an đánh đập dã man bằng dùi cui, dí dùi cui vào ngón tay, ngón chân, còn còng tay và cùm cả chân.

Theo lời Huấn, cán bộ đã đánh đập ông hai lần, vào đêm 30 tháng 6 và vào lúc rạng sáng 1 tháng 7. Ông Huấn tố bị công an “ép cung,” buộc phải nhận tội đánh người trong một vụ xung đột trước đó tại một quán ăn.

Huấn kể rằng vào khoảng 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, vì không chịu nổi những trận đòn tới tấp, Huấn xin được mở còng để khai tội. Cán bộ công an vừa tháo còng, Huấn vụt chạy ra lan can rồi phóng từ lầu 3 xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Các bác sĩ cho biết, Huấn may mắn thoát chết khi rơi từ độ cao 6m xuống đất. Tuy nhiên, ông này bị gãy chân, gãy tay, đốt sống cổ và chấn thương cột sống rất nặng. Một số nhân chứng còn nói rằng, công an thành phố Ninh Bình đã cản trở việc đưa nạn nhân vào bệnh viện. Tuy nhiên, vì người nhà của nạn nhân “làm dữ,” phía công an mới chịu để yên để họ đưa ông Huấn đi cấp cứu.

Theo báo Dân Trí, chiều ngày 2 tháng 7, một cán bộ công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang “xem xét sự việc.” (PL)



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT