BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Ðội Cảnh Sát Giao Thông Trật Tự công an huyện Xuyên Mộc chối tội “chỉ đi theo ghi bảng số xe hai học sinh để báo với nhà trường thì thấy vụ tai nạn.”
Trong khi đó, tin Thanh Niên dẫn lời từ nhiều người dân ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc cho biết, sáng 17 tháng 3, họ thấy xe cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi 2 học sinh đi xe gắn máy trên đường xã. Sau đó, tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra và xe của CSGT tới chở hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Em Quang tại bệnh viện Bà Rịa. (Hình: Thanh Niên)
Vụ tai nạn giao thông đã làm em Nguyễn Gia Quốc Tuấn (16 tuổi), xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, chấn thương sọ não và em Ðặng Văn Quang (17 tuổi) bị thương nhẹ hơn, hiện đang điều trị tại bệnh viện.
Kể với phóng viên Thanh Niên: “Khi em cùng Tuấn đi học thì thấy mấy anh CSGT chạy ngược chiều tới. Nghe tiếng còi tuýt lại, Tuấn bỏ chạy thì bị họ truy đuổi theo. Do đến khúc cua, Tuấn bẻ lái không kịp nên tông vào một nhà hoang khiến cả hai tụi em bất tỉnh,” em Quang thều thào.
Thừa nhận với báo Thanh Niên chiều cùng ngày, ông Ngô Ngọc Tùng, đội phó CSGT trật tự công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát giao thông, cụ thể là Thượng Úy Lê Tuấn Anh, tổ trưởng, trực tiếp lái xe truy đuổi, cùng Thiếu Úy Hà Văn Nghĩa và Thiếu Úy Lê Phi Ðạt báo cáo vụ việc.
Tuy nhiên, ông Tùng không quên bao che cho thuộc cấp khi chuyển sự việc từ sai phạm thành “khi thấy lực lượng tuần tra, hai học sinh này bỏ chạy vào đường thôn thuộc ấp 7, xã Hòa Bình. Anh em có đi theo để ghi lại bảng số xe nhằm mục đích gởi về cho nhà trường xử lý chứ không truy đuổi. Ði được một lúc, anh em có nhận được thông tin vụ hai học sinh bị tai nạn nên chạy đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu,” ông Tùng nói. (Tr.N)








































































































