Bị còng tay vì lớn tiếng với công an phường


HÀ NỘI (NV) –
Sẵn có chiếc còng số tám trong tay, một cán bộ công an đã còng dính hai tay một phụ nữ bán hàng rong. Cảnh tượng này diễn ra trước mắt đám đông khiến không ít người qua lại tại đường Láng Hạ, quận Ðống Ða, Hà Nội phẫn nộ.









Người bán “gánh hàng rong,” xe đẩy, “đối thủ số một” của công an Việt Nam hiện nay. (Hình: Internet)


Danh tính của người phụ nữ bị còng hiện chưa được tiết lộ. Còn “vị” công an “hách xì xằng” nói trên là một ông thiếu úy công an cộng sản Việt Nam tên Nguyễn Văn Hiếu, đang tùng sự tại phường Thành Công thuộc quận Ðống Ða.


Báo VNExpress dẫn lời một số nhân chứng nói rằng ông Hiếu là thành viên của tổ công tác có mặt tại đường Láng Hạ khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 12. Tổ này có nhiệm vụ xua đuổi những người buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.


Khi thấy tổ công tác xuất hiện, tất cả các chủ nhân “gánh hàng rong” trên lề đường đều tất tả dẹp quang gánh, ôm hàng bỏ chạy. Ông Thiếu úy Hiếu thấy có một chiếc xe gắn máy dựng trên lề đường liền nhào tới, định đẩy lên chiếc xe “cây” của công an. Lúc này, một phụ nữ cũng nhào tới xưng là chủ nhân và giằng lấy chiếc xe.


Hai người lời qua tiếng lại dữ dội. Cho rằng mình bị xúc phạm và chống đối trong khi thi hành công vụ, ông Hiếu móc còng số tám ra còng dính hai tay và đưa bà này về đồn để “làm việc.”


“Thái độ của ông công an thật quá đáng,” theo nhận định của nhiều người hiếu kỳ trông thấy bu lại xem và bình phẩm.


Cũng theo VNExpress, người đứng đầu công an phường Thành Công xác nhận rằng cách xử sự của ông Hiếu là “thiếu linh hoạt và làm xấu hình ảnh của cán bộ công an.”


Cuối cùng, công an phường Thành Công đành phải thả người phụ nữ nói trên kèm với lời xin lỗi.


Tuy nhiên, bà này cũng bị buộc phải nộp phạt về tội đậu xe “trái phép.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT