SÀI GÒN (NV) – Ðược tìm thấy trong thùng rác với hai cánh mũi bị bầm tím và trầy xước, một bé trai sơ sinh được người đi đường đưa vào bệnh viện cứu cấp khoảng 6 giờ chiều ngày 3 tháng 3.
Bé sơ sinh được tìm thấy trong thùng rác, đưa vào bệnh viện cứu sống. (Hình: VietNamNet)

Báo mạng VietNamNet dẫn lời của bác sĩ trưởng khoa bệnh lý sơ sinh của bệnh viện Gia Ðịnh Sài Gòn sáng ngày 6 tháng 3 cho biết, đứa trẻ bị vất trong thùng rác đã qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ trưởng khoa, bà Trương Thị Mai Thanh cho hay, bé trai sơ sinh được 36 tuần tuổi, đã ngưng thở khi được đưa vào bệnh viện. Người ta nghi bé bị mẹ bóp mũi trước khi vất vào thùng rác. Vì vậy, hai cánh mũi của bé bị bầm tím và có nhiều vết trầy. Rất may, bé trai cân nặng 2.7 kg, không bị chấn thương nào khác nên các y bác sĩ đã phục hồi sự sống cho bé không mấy khó khăn.
Ðến sáng ngày 6 tháng 3, sau hai ngày được cấp cứu, bé trai sơ sinh đã thở lại bình thường, sắc mặt hồng hào và bú được sữa. Tuy nhiên, mọi người đang lo bé có thể gặp di chứng xấu vì bị ngưng thở, thiếu oxy não quá lâu.
Cũng theo VietNamNet, người đàn bà nghi sinh con ra rồi vất thùng rác đã bị bắt để điều tra. Bà tên Nguyễn Thị Uyên T., 19 tuổi, cư dân tỉnh Ninh Thuận. (PL)








