BÌNH DƯƠNG (NV) – Nổi giận vì cho rằng bị người trêu chọc sỗ sàng, ba cô gái 21 tuổi và một cô gái 18 tuổi tấn công đôi vợ chồng trẻ cùng một người đàn ông khác. Máu nóng không kềm chế của bốn cô gái dẫn đến kết cục bi thảm: giết chết một người, và làm một người khác trọng thương. Cả bốn cô gái đều bị bắt.
Bốn cô gái đâm chết người. (Hình: báo Tiền Phong)

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khoảng 1 giờ rưỡi sáng 10 tháng 12 tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Báo Tiền Phong cho biết, sự việc phát sinh từ vụ cô Trần Thị Bé Hai 21 tuổi, cư dân Dĩ An cùng với nhóm 4 người bạn đi ngang một khu phố thuộc phường An Bình, Dĩ An. Ðang đi trên đường, bỗng nghe có tiếng chọc ghẹo của ai đó từ một quán ăn, Bé Hai quay lại sừng sộ tra gạn, thách thức một số người ngồi trong quán. Cô này cho rằng một đôi vợ chồng ngồi trong quán là Mai Thị Hồng Thắm 18 tuổi và Nguyễn Văn An 23 tuổi đã sỗ sàng chọc ghẹo mình. Tuy nhiên, mọi người lặng thinh, không ai đáp ứng lời thách thức của Bé Hai.
Tức tối, Bé Hai gọi thêm ba người bạn nữa gồm Nguyễn Thị Diễm 21 tuổi, Võ Thị Thảo 18 tuổi và Võ Thúy Ngọc 21 tuổi mang dao, kéo đến hỏi cho ra lẽ.
Thấy họ đến, vợ chồng ông An lên xe gắn máy bỏ đi. Cho rằng mình bị khinh dễ đến mức không thèm nói chuyện, cả nhóm Bé Hai rượt theo ép xe của ông An vào lề đường rồi lao đến tấn công cả hai vợ chồng.
Bà Hồng Thắm bị đâm chết liền tại chỗ, còn ông An bị trọng thương được đưa vào bệnh viện cứu cấp.
Cả bốn “sát thủ” nói trên lập tức bỏ trốn. Tuy nhiên, họ đã lần lượt bị bắt sau đó.
Vụ án mạng thê thảm gây chấn động dư luận thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lâu nay nổi tiếng hiền hòa.
Theo dư luận, tính chất côn đồ dẫn tới hành vi sẵn sàng lấy mạng người chỉ vì một cái nhìn, một câu nói chẳng “êm tai” xảy ra ngày càng nhiều tại các địa phương từ Nam ra Bắc.





































































































































